Khi bước sang tuổi 36, ít cầu thủ nào có thể duy trì phong độ đỉnh cao cũng như nhận được nhiều quan tâm như Beckham.
Bằng chứng là việc Giám đốc thể thao của PSG Leonardo - người đã có thời gian gắn bó với Becks khi ông còn dẫndắt AC Milan đã không hết lời ca ngợi tiền vệ người Anh, đồng thời cho biết rất muốn đưa tiền vệ tiền vệ điển trai này về sân Công viên các Hoàng tử.
Trên Guardian, Leonardo cho hay: "Anh ấy không chỉ đơn thuần là một cầuthủ bóng đá, mà anh ấy là một thương hiệu dành cho những câu lạc bộ sở hữu anhấy. Một cầu thủ nổi danh chẳng khác nào một ngôi sao nhạc pop. Tôi luôn nghĩ đếnanh ấy và rất muốn anh ấy gia nhập Paris Saint-Germain."
Hiện tại, chưa bất cứ phản ứng nào được đưa ra từ phía Becks sau bài phátbiểu này, song PSG và Leonardo đang tự tin sẽ có được bản hợp đồng này. Bởi bảnhợp đồng của anh với Los Angeles Galaxy sẽ mãn hạn vào cuối năm nay.
Hơn nữa, bản thân tiền vệ này cũng đang rất muốn tiếp tục được khoác áo độituyển Anh, hoặc cùng đội tuyển Vương quốc Anh dự Olympic London 2012. Thế nên, việc đồng ý thi đấu cho PSG sẽ là cơ hội lớnđể anh chứng mình đẳng cấp của mình, qua đó có thể chuyển hóa giấc mơ thành sự thật.
PSG được mệnh danh là Man City của nước Pháp, bởi cũng giống như Man Xanh, sau khi được các ông chủ người Arập hậu thuẫn, đội bóng thủ đô Paris đã chi hàng đống tiền để chiêu mộ các ngôi sao, mà đáng chú ý nhất là tiền vệ Argentina Javier Pastore.
Theo thống kê thì trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa qua, PSG và Man City chính là hai đội bóng chi nhiều tiền nhất để mua cầu thủ, với khoảng 120 triệu USD mỗi đội.
Ngoài PSG, David Beckham cũng nhận được sự quan tâm củanhiều đội bóng đang chơi tại Premier League như Tottenham, Queens ParkRangers.../.