Marcello Lippi hài lòng sau trận đấu với Paraguay

Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Marcello Lippi của tuyển Italy khẳng định đội bóng của ông đã có một sự khởi đầu hài lòng.
Các nhà đương kim vô địch thế giới Italy đã có một sự khởi đầu thiếu thuyết phục khi chỉ có được một điểm sau trận hòa 1-1 với Paraguay, sau khi các đội ứng cử viên "nặng ký" như Hà Lan, Argentina, Đức đều đã có 3 điểm sau trận đầu.

Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Marcello Lippi, người đã dẫn dắt đội tuyển Italy tới ngôi vị quán quân thế giới 4 năm trước đây, khẳng định đội bóng của ông đã có một sự khởi đầu hài lòng trong hành trình bảo vệ chức vô địch của mình.

"Tôi rất hài lòng với sự trình diễn của đội. Tôi rất hài lòng với cách tiếp cận của chúng tôi tới World Cup. Đối thủ của chúng tôi đã được mô tả là rất dữ dội bởi thế tôi rất hạnh phúc" - ông Lippi nói.

Trong một buổi tối gió mưa tầm tã trên sân vận động Green Point ở thành phố Cape Town, bất chấp chơi tấn công ào ạt trong 20 phút đầu, đội bóng từng 4 lần vô địch thế giới đã "bất lực" trước lối phòng ngự chặt của đại diện Nam Mỹ.

Đúng như nghịch lý của bóng đá, đoàn quân áo Thiên thanh đã bị dẫn trước bởi pha đánh đầu của trung vệ cao 1m87 Antolin Alcaraz của Paraguay vào phút thứ 39, khiến những người hâm mộ như rơi từ trời cao xuống đất.

Hiệp hai bắt đầu với nỗi lo âu của những người yêu bóng đá Italy khi thủ thành Gialuigi Buffon bất ngờ bị thay ra. Nhưng rồi điều bất ngờ đã xảy ra.

Ở phút 63, từ pha phạt góc của Pepe, tiền vệ Daniele De Rossi đã tận dụng lỗi ra vào thiếu hợp lý của thủ môn Justo Villar để đệm bóng cận thành tung lưới Paraguay.

Dù hài lòng với kết quả trận đầu nhưng vị huấn luyện viên lão luyện Lippi tỏ ra lo lắng với chấn thương của Buffon, một trong những thủ môn được đánh giá xuất sắc nhất thế giới.

Ông cho biết Buffon gặp vấn đề ở lưng và đã bị đau lưng trong thời kỳ khởi động World Cup. Bác sĩ sẽ quyết định để thủ môn này có đủ thể lực để ra sân trong trận tới hay không./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục