Sự việc trên xảy ra vào khoảng 14 giờ ngày 27/8 tại trường mầm non Thiên thần nhỏ (số 9, BT6, Khu đô thị Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội.)
Chưa hết nghẹn ngào, chị Đậu Thanh Thủy, mẹ của cháu bé 12 tháng tuổi đã tử vong Trần Nhật Hương cho hay: Vào khoảng 10 giờ sáng 27/8, chị gửi cháu Hương tới nhà trẻ. Nhưng chỉ tới 14 giờ cùng ngày, chị lại nhận được tin báo của cô giáo về việc cháu bé đang phải cấp cứu trong bệnh viện Đức Giang.
“Lúc này, cả gia đình tôi vội vàng vào viện nhưng khi tới nơi thì các bác sỹ đã thông báo cháu tử vong từ trước khi đưa tới,” chị Thủy phản ánh.
Bác sỹ Nguyễn Đức Hanh, Phó trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Đức Giang là người trực tiếp tiếp nhận ca cấp cứu của cháu Hương. Theo bác sỹ Hanh, cháu Hương đã được tiếp nhận trong tình trạng chết lâm sàng.
Chị Thủy cho biết thêm, ngày 27/8 vừa qua mới là ngày thứ hai chị gửi cháu tại trường mầm non này. Trước đó, cháu Hương không hề có tiền sự bệnh tim, phổi, sức khỏe của cháu cũng hoàn toàn bình thường.
Khi gia đình yêu cầu nhà trường giải thích thì chỉ nhận được câu trả lời: Sau khi ăn xong, cháu Hương được cho ngủ trưa. Lúc này, cô giáo phát hiện ra cháu nằm nghiêng nên đã đặt cháu nằm ngửa lại. Một lát sau, các cô giáo thấy chauys có biểu hiện tím tái nên đã đưa cháu tới bệnh viện.
Tuy nhiên, khi gia đình yêu cầu nhà trường cung cấp đoạn video từ camera giám sát thì lại bị từ chối. Theo đại diện người nhà cháu Hương, hiện, nhà trường vẫn khẳng định cháu bị sặc cháo tự nhiên nên dẫn đến sự việc đau lòng này.
Hiện, gia đình đã quyết định đưa thi thể cháu Hương đi khám nghiệm. Cơ quan công an cũng đang chờ kết luận pháp y từ phía Bệnh viện Đức Giang về nguyên nhân chính dẫn đến tử vong của cháu Hương để làm rõ, điều tra trách nhiệm cái chết cháu Hương.
Vietnam+ sẽ tiếp tục cập nhật những diễn biến mới nhất của sự việc./.