Một con đường ở khu Bethlehem được đặt tên Putin

Ông Putin “khá là bối rối” khi một con đường được đặt theo tên ông ở khu Bethlehem, khu vực thiêng liêng với những người Thiên Chúa giáo.

Tổng thống Nga Vladimir Putin nói ngày thứ Ba rằng ông “khá là bối rối”khi một con đường được đặt theo tên ông ở khu Bethlehem, khu vực thiêng liêngvới những người Thiên Chúa giáo.

Ông Putin phát biểu ở Jordan khi kết thúc chuyến thăm Trung Đông, bao gồmviệc dừng chân ở Bethlehem tại bờ Tây và có cuộc gặp với Tổng thống Palestine,Mahmud Abbas, người đã ra lệnh đặt một con đường theo tên vị khách của mình.

“Tôi muốn sống lâu hơn chút nữa”, ông Putin đùa, ý muốn nói đến truyềnthống châu Âu chỉ đặt tên đường cho những người đã chết.

“Đây là điều tôi hoàntoàn không ngờ,” Tổng thống Nga nói với các phóng viên ở thung lũng Jordan, điểmdừng chân cuối cùng trong chuyến công du hai ngày của ông, bao gồm việc thămIsrael và cuộc gặp vua Jordan Abdullah II.

“Thành thật mà nói, tôi khá là bối rối, nhưng cũng chẳng biết làm gì,” ôngPutin nói. Ông không muốn phản đối vì sợ làm phật lòng những chủ nhà.

Sau khingười tiền nhiệm của ông Putin ở điện Kremlin, Dmitry Medvedev, đến thăm Jerichoở bờ Tây năm ngoái, cũng đã có một con đường được đặt tên Medvedev./.

Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục