Người đàn ông bất hạnh đó có tên là Chang Du, 47 tuổi, sống tại một ngôilàng ở gần thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc.
Cằm của ông sưng to đến mức ông khó có thể ngậm miệng lại được, chưa nói đếnchuyện ăn, uống.
Năm năm qua, ông đã hầu như không dám bước chân ra khỏi nhà vì lo rằng sẽ làmnhững người xung quanh kinh sợ.
Theo Chang, ban đầu ông chỉ có vết tấy nhỏ ở cằm song sai lầm lớn nhất của ônglà đã tìm gặp một thầy lang để bốc thuốc.
Chỉ vài ngày sau khi uống hết thang thuốc được kê, cằm của Chang bắt đầu sưngtấy và ngày càng phình to, gây khó khăn cho ông trong sinh hoạt hàng ngày.
Mới đây, các bác sĩ ở tỉnh Lạc Dương qua thăm khám cho Chang Du nói rằng bệnhcủa ông chỉ có thể khỏi khi thay hàm dưới bằng một chiếc hàm khỏe mạnh với chiphí khoảng 50.000 Nhân dân tệ (tương đương 7.500 USD). Đây là một số tiền quálớn đối với Chang.
Không biết ông Chang sẽ còn phải khổ sở với chiếc cằm quá khổ của mình đến baogiờ./.