Hàng chục nghìn cựu chiến binh, thanh niên và đại diện các tổ chức xã hộiđã tới đặt hoa tại các đài tưởng niệm-kỷ niệm những chiến sĩ Hồng quân đã anhdũng hy sinh trong thành phố và toàn tỉnh Volgograd.
Hàng nghìn người dân Volgograd đã lên Đồi Mamaev, nơi có bức tượng NgườiMẹ Tổ quốc cao 52m, có ngọn lửa vĩnh cửu đặt giữa hầm mộ ghi danh tên tuổi củahơn 30.000 chiến sĩ Xô Viết đã ngã xuống để chặn đường tiến của phát xít Đức.
Trận đánh "giành giật từng tấc đất" để bảo vệ ngọn đồi cao 102m này diễnra 135 ngày đêm trong tổng số 200 ngày đêm của trận đánh Stalingrad lịch sử.
Phát biểu tại cuộc míttinh tổ chức ở đây, Tỉnh trưởng Anatoly Brovkokhẳng định các thế hệ người Nga luôn trân trọng và ghi nhớ chiến công cùng tinhthần chiến đấu quên mình và anh dũng của các bậc cha anh đã ngã xuống vì độc lậptự do của Tổ quốc, vì cuộc sống thanh bình và hạnh phúc của con cháu.
Đúng 14 giờ ngày 2/2, "phút mặc niệm" những người đã hy sinh trong trậnđánh Stalingrad long trọng diễn ra trong toàn tỉnh Volgograd.
Hiện tại tỉnh này có gần 12.500 cựu chiến binh của Cuộc chiến tranh giữnước vĩ đại (1941-1945) còn sống, trong đó có 1.600 cựu chiến binh từng tham giatrận đánh Stalingrad.
Chiến thắng Stalingrad đã đi vào lịch sử Liên Xô trước đây và cả loàingười. Gần 1.200.000 chiến sĩ Xô Viết đã ngã xuống để ngăn chặn kẻ thù tiến tớisông Volga. Chiến thắng Stalingrad đã làm thay đổi hẳn cục diện Chiến tranh thếgiới lần thứ hai.
Sau tháng 2/1943, Hồng quân bắt đầu chiến dịch phản công trên toàn bộ mặttrận Xô-Đức để dẫn đến thắng lợi hoàn toàn vào ngày 9/5/1945./.