Theo ông này thì chuyến đi là nhằm tìm hiểu xem vì sao 3 người bạn lạithiệt mạng.
Sau khi ra khơi mà không bị nhà chức trách New Zealand phát hiện và đi vàobiển Ross của nước này, Jarle Andhoey cùng 4 bạn đồng hành mới đã tiếp tục hànhtrình thẳng tới Nam Cực.
Ông này đã trả lời phỏng vấn đài truyền hình Na Uy NRK như sau: "Với tôi,Nam Cực không thuộc về bất kỳ quốc gia nào. Tôi làm điều mà bất kỳ ai cũng sẽlàm sau khi mất bạn và tôi đang cố để có được những câu trả lời về thảm kịch."
Andhoey, 34 tuổi, đã bị chỉ trích kịch liệt sau cuộc thám hiểm diễn ra hồitháng Hai năm ngoái, khi ông cùng một bạn đồng hành định tới cực Nam bằng xe 4bánh, trong khi 3 người bạn còn lại chờ họ trên chiếc thuyền buồm mang tênBerserk.
Tuy nhiên chiếc thuyền đã bị chìm khi một cơn bão với gió mạnh lên tới180km/giờ quét qua biển Ross và thi thể của ba người xấu số đã vĩnh viễn khôngthể được tìm thấy, bất chấp việc nhà chức trách New Zealand đã tổ chức một cuộctìm kiếm quy mô lớn.
Andhoey và người bạn còn lại đã được máy bay đưa về nơi an toàn.
Cuộc thám hiểm mới nhất được Andhoey giải thích rằng để xác định xem vìsao 3 người bạn lại quyết định rời vị trí thả neo, trong khi con thuyền đang rấtan toàn trước cơn bão. Ông cho rằng họ có thể đã bị một "bên thứ ba" gây sứcép buộc phải rời đi.
Chiếc thuyền buồm mang tên Nilaya mà Andhoey sử dụng trong cuộc thám hiểmhiện nay đã rời New Zealand một cách vội vã hồi cuối tháng Giêng, sau khi haytin nhà chức trách Na Uy đang vận động để giới chức New Zealand ngăn chặn hànhtrình của ông.
Chính quyền New Zealand có gửi một tàu hải quan và một chiếc máy bay đểtìm kiếm các vùng nước quanh Auckland, nhưng chẳng thấy dấu vết gì.
Với các điềukiện thời tiết lý tưởng, Andhoey có thể tới đích trong tháng này./.