Ong tấn công một cặp đôi, giết chết những con ngựa

Một đàn ong khoảng 30.000 con đã tấn công một cặp đôi ở Bắc Texas (Mỹ) khi họ đang thực hành vẽ bức tiểu họa những chú ngựa của mình.
Một đàn ong khoảng 30.000 con đã tấn công một cặp đôi ở Bắc Texas (Mỹ) khi họ đang thực hành vẽ bức tiểu họa những chú ngựa của mình. Những con ngựa của họ đã bị đàn ong bao vây và đốt cho đến chết.

Hãng tin Fort Worth Star-Telegram ngày 27/7 cho biết cô Kristen Beauregard, 44 tuổi, đã bị ong đốt khoảng 200 lần và bạn trai của cô Beauregard bị khoảng 50 lần. Họ đã may mắn sống sót, nhưng hai chú ngựa mang tên Chip và Trump đã không thể sống nổi vì nọc độc của bầy ong.

Kể lại vụ tai nạn trên, Beauregard cho biết bầy ong đã rượt đuổi theo khiến họ ngã và chúng đã xúm lại chích đốt như "một cuốn phim buồn."

Họ đã nhảy vào hồ nước để mong trốn thoát, nhưng bầy ong đợi khi họ ngoi đầu lên thở thì chúng bao vây và chích vào đầu, má và mũi. Cặp đôi này đã may mắn sống sót khi lực lượng chữa cháy dùng vòi xịt và hóa chất bọt giải tán đám ong.

Trên đường rượt đuổi cặp đôi và những chú ngựa, bầy ong dữ cũng đã giết chết 5 con gà và tấn công 2 chú chó.

Hiện những con ong thuộc đàn ong trên đang được kiểm tra xem liệu chúng là ong gốc châu Phi hay những con ong "giết người"./.

Thạch Thảo (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục