Pep Guardiola: Chiến thắng nhưng vẫn không hài lòng

Chuyến làm khách của các cầu thủ Bayern đến Moscow đã kết thúc với một chiến thắng, đội bóng đứng đầu Bundesliga đã đánh bại CSKA bởi bàn thắng duy nhất của Thomas Müller trên chấm phạt đền.
Pep Guardiola: Chiến thắng nhưng vẫn không hài lòng ảnh 1Các cầu thủ đã thi đấu nỗ lực trên một sân vận động không khán giả. (Ảnh: DFB.de)

Chuyến làm khách của các cầu thủ Bayern đến Moskva đã kết thúc với một chiến thắng vừa đủ để đội bóng đứng đầu Bundesliga đứng đầu bảng E. 

Trận đấu diễn ra lặng lẽ đằng sau cánh cửa đóng kín do sự cố phân biệt chủng tộc liên quan đến những người hâm mộ của các nhà vô địch Nga mùa giải trước. 

Sân vận động trống không, khiến tiếng chỉ đạo của Huấn luyện viên Pep Guardiola, tiếng hò hét của các cầu thủ trên sân như lạc lõng và chìm nghỉm trong giá buốt mùa Đông nước Nga.

Không gian im ắng và vô vị đến nỗi dù một nhóm fan của Bayern đã lặn lội sang tận Moskva, thuê một căn hộ gần đó để cổ vũ cho các chàng trai đến từ Munich đã gắng sức gào thét vẫn lọt thỏm vào trong gió.

Ngay sau khi tiếng còi khai cuộc, các cầu thủ đến từ Munich đã ào lên áp sát khung thành đội bóng Nga. Bàn thắng tưởng như chỉ là vấn đề thời gian, nhưng lại quá khó thành hiện thực. Hầu như mọi cánh cửa đến khung thành của thủ môn lIgor Akinfeev đã được bít chặt bởi các cầu thủ chủ nhà.

Các cầu thủ Bayern rõ ràng đã có một buổi tối lạnh lẽo ở thủ đô nước Nga, khi mà đội chủ nhà cho thấy không làm bất cứ điều gì ngoại trừ đặt một "chiếc xe bus" trước khung gỗ và chờ đợi hết giờ.

Trận đấu có phần tẻ nhạt và được diễn ra hầu hết trên phần sân của CSKA, ngoài bàn thắng duy nhất đến từ phút 22 được thực hiện bởi Müller,  từ chấm 11m sau khi hậu vệ Mario Fernandes phạm lỗi với Goetze trong vòng cấm địa.

Sau giờ nghỉ, CSKA cũng có một số pha phản công sắc sảo, nhưng lại quá tồi ở khâu cuối cùng. Phía Bayern, cũng có thêm một lần Lewandowski đã đưa bóng vào lưới của thủ môn CSKA từ đường chuyền như đặt sau một chuỗi xử lý và phối hợp vô cùng tinh tế và kỹ thuật của Goetze và Müller, tuy nhiên tiền đạo số 9 của Bayern lại rơi vào thế việt vị.
Pep Guardiola: Chiến thắng nhưng vẫn không hài lòng ảnh 2Lewandowski tả xung hữu đột (Ảnh: DFP.de)
15 phút cuối cùng, là cơ hội của các cây săn bàn Bayern khi các cầu thủ CSKA có dấu hiệu chùng xuống. Nhưng trong một ngày vô cùng xuất sắc, Akinfeev đã từ chối cả Müller và Shaqiri sau đó là Claudio Pizarro, người thay thế Lewandowski vào cuối trận đấu. Không ấn tượng, nhưng rốt cục Bayern đã rời sân với ba điểm. Kết quả này đưa Bayern cập bến chiến thắng thứ 100 trên đấu trường Champions League. Kết thúc trận đấu, chủ tịch Bayern, ông Heinz Rummenigge phát biểu: "Chúng tôi có thể hài lòng về với ba điểm, cho dù đã có một chút bất cẩn với các cơ hội mà có thể đem lại những bàn thắng sớm hơn hoặc nhiều hơn. Nhưng đây là một trận đấu kỳ lạ, nó không có bầu không khí và không có cảm xúc. Tôi đã ở trong bóng đá 40 năm và tôi chưa bao giờ gặp bất cứ điều gì giống như nó - và tôi hy vọng tôi không bao giờ trải nghiệm nó một lần nữa."  Tương tự, Pep Guardiola tỏ ra rất không hài lòng với cách thức diễn ra trận đấu: "Rõ ràng chiến thắng trong hai trận đấu là một kết quả tốt. Chúng tôi đã kiểm soát trận đấu và có bàn thắng, dù nó diễn ra luôn luôn khó khăn với các đội bóng chơi phòng thủ như thế. Các cầu thủ đã kiên nhẫn và họ cũng đã có cơ hội nhiều hơn thế."  
Pep Guardiola: Chiến thắng nhưng vẫn không hài lòng ảnh 3HLV Pep ngồi lặng lẽ trong không khí "yên ắng kỳ lạ" của một trận đấu tại Champions League. (Ảnh: DGB.de)

"Nhưng dường như sự thiếu vắng người hâm mộ cũng ảnh hưởng ít nhiều đến tâm lý thi đấu. Thật kỳ lạ khi không có người hâm mộ tại sân vận động, trận đấu sẽ luôn luôn tốt hơn nếu có người hâm mộ ở đó. Bóng đá là cho công chúng, và tôi hy vọng rằng những gì đã xảy ra không bao giờ xảy ra lần nữa."

Cầu thủ ghi bàn duy nhất của trận đấu, Thomas Müller cũng bày tỏ: "Đó là một trận cầu kỳ lạ, không chỉ do sự vắng mặt của các cổ động viên trên sân vận động mà còn do chiến thuật đối thủ của chúng tôi. Cách CSKA chơi dường như đã được chuẩn bị kỹ càng cho bầu không khí tại sân vận động. Thật không dễ dàng cho chúng tôi để có những bàn thắng, tuy nhiên chúng tôi đã trở về nhà với ba điểm và điều đó khiến chúng tôi hài lòng."

Huấn luyện viên CSKA Leonid Slutski không bình luận gì về những kêu ca của phía Bayern: "Chúng tôi đã có sự thay đổi đội hình ở trận đấu này với việc sử dụng ba trung vệ, dĩ nhiên tôi không thể nói kế hoạch của mình, nhưng tôi nghĩ rằng chúng tôi đã có cơ hội để có một bàn thắng."

Với ba điểm mang về từ Moscow, các nhà vô địch Đức có điểm tối đa từ hai trận đầu tiên của họ và giữ vị trí dẫn đầu bởi sau đó, trận đấu cùng bảng E giữa AS Roma và Manchester City  đã kết thúc với kết quả hòa 1-1./.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục