[Photo] Điện Biên: Người dân Pá Khoang vào mùa thu lượm hạt dẻ
Tuấn Anh
Từ đầu tháng 10 đến cuối tháng 12 hằng năm, người dân ở xã Pá Khoang và Mường Phăng (Điện Biên) lại vào rừng nhặt hạt dẻ về bán. Hạt dẻ ở đây nhỏ, nhân hạt chắc, trắng tinh, khi rang chín có mùi thơm.
Sau khi thu hoạch xong vụ lúa mùa, người dân tại các bản trong xã lại vào rừng nhặt hạt dẻ. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)
Hạt dẻ chỉ cần rửa qua nước rồi phơi nắng là có thể rang và ăn được ngay. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)
Sau khi nhặt trên rừng về, người dân đem hạt dẻ ra rửa và sàng lọc những hạt lép, bụi bẩn. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)
Hạt dẻ vùng cao tuy bé nhưng nhân hạt chắc, trắng tinh, khi rang chín có mùi rất thơm. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)
Thu mua hạt dẻ rừng. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)
Người dân Pá Khoang sau khi thu hoạch hạt dẻ trên rừng đều đem về rửa qua rồi bán cho những người thu mua. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)
Người dân rửa và loại bỏ những hạt dẻ lép sau khi thu hoạch. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)
Người dân nhặt hạt dẻ đem bán để tăng thêm thu nhập trong thời gian nông nhàn. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)
Hạt dẻ vùng cao chỉ to hơn đầu đũa một chút, nhân hạt chắc, trắng tinh, khi rang chín có mùi rất thơm. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)
Các ngành chức năng tỉnh Lào Cai đang điều tra nguồn gốc của hơn 440 tấn hạt dẻ đang chứa trong kho của Công ty cổ phần Thương mại-Vật tư và Tư vấn kỹ thuật và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Huệ Minh.
Di tích lịch sử cách mạng cấp quốc gia Hang Mường Tỉnh tại bản Trống, xã Sa Dung, huyện Điện Biện Đông là một tài sản vô cùng quý giá, góp phần to lớn trong chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử.
Từ sau chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, cùng với Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ, thuộc xã Mường Phăng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, đỉnh núi Pú Huốt đã trở thành di tích lịch sử vô giá.
Hệ thống nhà sàn Thái cổ có mái lợp bằng đá đã tạo nên vẻ đẹp lôi cuốn cho những công trình kiến trúc nằm ven lòng hồ thủy điện Sơn La hiền hòa, thơ mộng.