[Photo] Du khách tự tay đào vàng và cảm nhận sự nguy hiểm

Du khách có thể tự tay đào vàng, đãi vàng trong tâm trạng hồi hộp chờ kết quả, đồng thời cảm nhận những nguy hiểm mà các phu đào vàng phải trải qua thời đó.

Đến thành phố Ballarat ở bang Victoria của Australia, du khách có thể ngồi xe ngựa đi khắp thành phố, xem chiếc máy nghiền quặng, máy đãi vàng của gần 200 năm trước ầm ầm hoạt động, hoặc trò chuyện với “những cư dân Ballarat thế kỷ 19.”

Ấn tượng hơn nữa là việc du khách có thể tự tay đào vàng, đãi vàng trong tâm trạng hồi hộp chờ kết quả, đồng thời cảm nhận những nguy hiểm mà các phu đào vàng phải trải qua thời đó.

[Photo] Du khách tự tay đào vàng và cảm nhận sự nguy hiểm ảnh 1Một góc khu du lịch đào vàng ở Australia. (Ảnh: Đỗ Vân/Vietnam+)
[Photo] Du khách tự tay đào vàng và cảm nhận sự nguy hiểm ảnh 2Những cỗ máy phục vụ cho việc đào vàng. (Ảnh: Đỗ Vân/Vietnam+)
[Photo] Du khách tự tay đào vàng và cảm nhận sự nguy hiểm ảnh 3Nụ cười của cô bán hàng phục vụ nơi đào vàng. (Ảnh: Đỗ Vân/Vietnam+)
[Photo] Du khách tự tay đào vàng và cảm nhận sự nguy hiểm ảnh 4Phương tiện đi lại phục vụ khách du lịch. (Ảnh: Đỗ Vân/Vietnam+)
[Photo] Du khách tự tay đào vàng và cảm nhận sự nguy hiểm ảnh 5Thợ cơ khí. (Ảnh: Đỗ Vân/Vietnam+)
[Photo] Du khách tự tay đào vàng và cảm nhận sự nguy hiểm ảnh 6Quân đội đi tuần ở khu đào vàng. (Ảnh: Đỗ Vân/Vietnam+)
[Photo] Du khách tự tay đào vàng và cảm nhận sự nguy hiểm ảnh 7Du khách có thể tự tay đào vàng, đãi vàng trong tâm trạng hồi hộp chờ kết quả. (Ảnh: Đỗ Vân/Vietnam+)
[Photo] Du khách tự tay đào vàng và cảm nhận sự nguy hiểm ảnh 8Khung cảnh lịch sử. (Ảnh: Đỗ Vân/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Quang cảnh Mèo Vạc nhìn từ trên cao, nơi vẻ đẹp thiên nhiên hòa quyện với không gian sinh hoạt truyền thống của đồng bào các dân tộc trên cao nguyên đá Đồng Văn. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Giữ hồn cao nguyên đá: Câu chuyện du lịch cộng đồng ở Mèo Vạc

“Làm du lịch ở Mèo Vạc không thể sao chép mô hình ở nơi khác. Du khách đến đây là để tìm sự khác biệt, tìm cảm giác được sống trong không gian thật của vùng cao. Vì vậy, các homestay ở đây được xây dựng từ nhà đất, từ văn hóa và từ chính nhịp sống của người dân địa phương.”

Kiến trúc trong nhà cũng được bài trí theo lối phong thuỷ tứ linh, nhưng là Long-Lân-Bức-Phụng chứ không phải Long-Lân-Quy-Phụng như truyền thống. (Ảnh: Hồng Nhung/TTXVN)

Về Sa Đéc thăm nhà cổ Huỳnh Thuỷ Lê

Nhà cổ Huỳnh Thuỷ Lê có kiến trúc kết hợp giữa Đông-Tây độc đáo bậc nhất vùng Nam Bộ. Đây là nơi sinh sống của ông Huỳnh Thủy Lê, nhân vật nam chính trong cuốn tiểu thuyết “Người tình.”