Sinh ra và lớn lên ở Quận 6, am tường từng ngõ ngách nhưng đến khi cầm máy, Jet mới thật sự khám phá nơi chốn thân quen từ thuở bé với những sắc màu tiêu biểu và nét văn hóa đặc thù.
Tên là Huỳnh Thu, nhưng bạn bè vẫn gọi thân mật là Jet, sinh năm 1976 tại Chợ Lớn, tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin, thời gian làm việc trong ngành thiết kế đồ họa đã hun đúc niềm đam mê nhiếp ảnh của Jet.
Sinh ra và lớn lên ở Quận 6, am tường từng ngõ ngách nhưng đến khi cầm máy, Jet mới thật sự khám phá nơi chốn thân quen từ thuở bé; một Quận 5 với những sắc màu tiêu biểu và nét văn hóa đặc thù được tái hiện qua từng khung ảnh tinh tế, nhạy bén./.
Trẻ em nô đùa trong nắng chiều ở chung cư Phạm Thế Hiển, quận 8.
Khu dân cư phường 6, quận 5.
Nắng chiều trong chung cư cũ ở Soái Kình Lâm, chợ Lớn, quận 5.
Người bán nón ở quận 9.
Sắc màu chung cư ở Sài Gòn.
Giờ tan tầm ở Sài Gòn.
Cửa hàng bán mũ bảo hiểm.
Màu thời gian ở một khu chung cư cũ ở Sài Gòn.
Nhịp sống ở một khu chung cư cũ ở Sài Gòn.
Cửa hàng bán vật liệu xây dựng.
Chùa bà Thiên Hậu ở quận 1.
Hàng rong ở Sài Gòn.
Chiều về bên sông Sài Gòn.
Ngày triều cường ở quận 4, dưới cầu Calmet.
Không gian tuổi thơ ở Sài Gòn.
Trước cồng trường mầm non ở quận 11, gần Đầm Sen.
Bé gái người dân tộc ở Tây Ninh sinh sống ở Sài Gòn.
Cầu thang ở một khu chung cư cũ ở Sài Gòn. (Báo Ảnh Việt Nam/Vietnam+)