[Photo] Những “pháo đài thép” trên vùng biển phía Nam của Tổ quốc
Với kết cấu bằng thép được đóng trên những bãi cạn san hô, hệ thống 15 nhà giàn DK1 như những “pháo đài thép” đang ngày đêm canh giữ, bảo vệ chủ quyền vùng biển phía Nam của Tổ quốc.
Thực hiện Chỉ thị của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Ban chỉ đạo xây dựng nhà giàn trực thuộc Chính phủ được thành lập (gọi tắt là DK1) đã tiến hành khảo sát, thiết kế và thi công xây dựng các nhà giàn. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)
Đến nay, trên toàn khu vực có 15 điểm đóng quân là các nhà giàn kết cấu bằng thép, được đóng trên các bãi cạn san hô, có độ sâu từ 15-30m, do các cán bộ, chiến sỹ thuộc Khung quản lý DK1, Vùng 2 Hải quân chốt giữ. Nhà giàn DK1 như những “pháo đài thép” đang ngày đêm canh giữ, bảo vệ chủ quyền vùng biển phía Nam của Tổ quốc. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)
Nhà giàn DK1/20 tại cụm Ba Kè. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)
Nhà giàn DK1/9 tại cụm Ba Kè. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)
Nhà giàn DK1/21 tại cụm Ba Kè. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)
Nhà giàn DK1/16 tại cụm Phúc Tần. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)
Nhà giàn DK1/2 tại cụm Phúc Tần. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)
Nhà giàn DK1/9 tại cụm Ba Kè. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)
Nhà giàn DK1/16 tại cụm Phúc Tần. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)
Trong số hàng chục ca khúc mà Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sỹ, Thầy thuốc Nhân dân, nhạc sỹ Nguyễn Hồng Sơn - Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 sáng tác, Trường Sa luôn có một vị trí quan trọng.
Thành lập các trạm Cảnh sát biển trên một số đảo, nhà giàn DK1, vùng biển phía Nam… là một trong những nội dung, giải pháp được Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam tập trung thực hiện thời gian tới.
Năm 2021, các lực lượng làm nhiệm vụ trên biển của Vùng 2 Hải quân đã cấp cứu 26 ngư dân gặp nạn trên biển; khám, sơ cấp cứu, điều trị, cấp thuốc cho 162 ngư dân các tỉnh bị ốm đau, tai nạn trên biển.
Những món quà Tết được cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức,... gửi gắm đến những cán bộ, chiến sỹ đang ngày đêm làm nhiệm vụ bảo vệ các "cột mốc chủ quyền" trên vùng biển phía Nam của Tổ quốc.
Đoàn công tác đã chuyển quà Tết của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể các địa phương, các mạnh thường quân đến cán bộ, chiến sỹ các nhà giàn DK1, tàu trực.
Những ngày này, không khí Tết trên các nhà giàn DK1 mang hương sắc rất riêng, gắn với hình ảnh người lính hải quân "vui Xuân nhưng không quên nhiệm vụ".
Giữa biển khơi mênh mông, sóng gió quanh năm, thời tiết khắc nghiệt, cán bộ, chiến sỹ nhà giàn DK1 vẫn khắc phục khó khăn, tích cực tăng gia sản xuất, chủ động nguồn thực phẩm sạch.