[Photo] Ông bầu đầu tiên ươm mầm vàng cho bóng đá nữ Việt Nam

Cứ chiều chiều, trên chiếc xe đạp cũ kỹ cùng chiếc thùng lớn đựng đồ thể thao, người thương binh già Dương Khắc Kiểm lại lóc cóc ra sân vận động của làng, kiên nhẫn chờ các học trò của mình...
Thương binh Dương Khắc Kiểm, hay Kiểm 'bóng đá' - ông bầu đầu tiên của bóng đá Việt Nam

Hơn 2 thập kỷ đã trôi qua, ông Dương Khắc Kiểm vẫn không ngừng theo đuổi hoài bão của mình, rất nhiều những cô gái vàng của bóng đá Việt Nam như: Nguyễn Thị Thành, Nguyễn Thị Nga, Dương Khánh Ly, Phạm Thu Trang...đã từng trải qua những ngày gièn giũa của ông thầy nghiêm khắc nhưng luôn tràn đầy tình yêu thương học trò.

Cứ chiều chiều, vẫn mặt sân ấy, vẫn chiếc khung thành đã rỉ sét, người ta đã quen bắt gặp một lão nông mộc mạc, khệ nệ mang theo chiếc thùng đựng đồ thể thao, trên chiếc xe đạp cũ rích, im lặng ngồi chờ các học trò của mình ra sân tập. Không biết từ bao giờ, chẳng ai còn muốn gọi ông là Kiểm “hâm”, Kiểm “điên” nữa, thay vào đó là tên gọi trìu mến: ông Kiểm “bóng đá” - ông bầu đầu tiên và cũng là nghèo nhất Việt Nam...

Sân bóng làng Nghiêm Xá (Thường Tín, Hà Nội), nơi ghi những dấu giầy đầu tiên trong sự nghiệp của nhiều danh thủ bóng đá nữ Việt Nam.
Cứ chiều chiều, người dân làng đã quen với hình ảnh một người đàn ông chạc 60 tuổi, đầu tóc bạc phơ trong bộ quần áo thể thao. Tầm giờ này là giờ ông Kiểm 'bóng đá' bắt đầu công việc dạy học của mình.
Chiếc xe đạp cũ kỹ, gần như là người bạn đồng hành của ông trong suốt những năm qua, bất kể mưa nắng, ngày đêm.
Những bộ đồng phục thể thao, vật dụng bóng đá được ông cất giữ gọn gàng, cẩn thận.
Những trái bóng được ông Kiểm sử dụng để tập luyện phần nhiều là bóng cũ được ông tân trang lại.
21 năm qua, kể từ ngày đầu tiên Kiểm 'bóng đá' bắt đầu công việc của mình, nụ cười chưa bao giờ tắt trên gương mặt người thương binh già này.
Chiều đã ngả vàng cả sân bóng, mới chỉ có một cô nhóc đến tập bóng. Ông Kiểm không lấy thế làm buồn: Bọn trẻ giờ hay phải đi học thêm học thắt, có những chiều tôi mang đồ ra, đến tối vẫn không có ai, đành lóc cóc về. Không có ai tôi cũng ra sân, một đứa học tôi cũng dậy!
Cô bé tên Mai - năm nay mới học lớp 3, tự giác ra sân lấy bóng để tập.
Bầu Kiểm luôn lặng lẽ quan sát học trò của mình tập luyện, ông thường khuyến khích học trò tự tập luyện, để từ đó phát hiện được tiềm năng, ưu điểm, nhược điểm mỗi người.
Tre già măng mọc...
Hàng trăm nữ cầu thủ đã được Bầu Kiểm đào tạo, rất nhiều trong số đó vươn lên tầm Quốc tế, giành được nhiều danh hiệu về cho Tổ Quốc.
Liệu đây có phải là một mầm vàng nữa trưởng thành từ đôi tay của người thương binh già tâm huyết Dương Khắc Kiểm?
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục