Sa Pa sẽ không thiếu phòng nghỉ trong dịp 30/4

Thời điểm này, các khách sạn, nhà nghỉ ở Sa Pa đều đã kín phòng, tuy nhiên khách du lịch vẫn có thể nghỉ lại tại nhà dân ở các bản làng.
Còn hơn 20 ngày nữa mớiđến dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, nhưng các chuyến tàu tuyến Hà Nội-Lào Cai vào dịpnày đã hết vé; các khách sạn, nhà nghỉ ở Sa Pa đều đã kín phòng.

Tuy nhiên theoông Lê Đức Luận, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Sa Pa, huyện đã có phương án huyđộng nhà dân ở các điểm du lịch bản làng đón tiếp khách chia sẻ khó khăn với khuvực thị trấn.

Huyện cũng đã huy động lực lượng chức năng như tài chính, thanhtra văn hóa và công an kiểm tra các nhà hàng khách sạn yêu cầu kê khai, niêm yếtgiá, cam kết không tự nâng giá quá cao, không đeo bám khách, không để khách đếnvới Sa Pa mà không có chỗ nghỉ.

Theo bà Nguyễn Thị Huệ, chủ khách sạn Hoàng Long,nhà bà có 18 phòng đón khách du lịch, năm 2010 tầm này chưa có khách đăng ký,nhưng năm nay đến thời điểm này đã kín chỗ. Nhiều khách quen còn giới thiệu chobạn bè gọi điện đăng ký đặt phòng từ giữa tháng Ba.

Tương tự, các khách sạn lớn,sang trọng như Victoria, Châu Long, Hoàng Gia, GrenBamboo, Darling, Công Đoàn,Biển Mây... cũng không còn chỗ. Những khách sạn này chỉ nhận khách đặt phòng từsau ngày 3/5 trở đi.

Theo nhận định, khách du lịch năm nay đến Sa Pa đông không phải do có thời giannghỉ dài mà chủ yếu khách lên Sa Pa dịp này cũng là muốn khám phá dulịch bản làng và thăm lại Sa Pa sau mùa tuyết rơi dày đặc cách đâykhông lâu.

Năm nay, Lào Cai nói chung và Sa Pa nói riêng đón nắng nóngmuộn hơn mọi năm. Đã bắt đầu sang tháng Tư nhưng vẫn có nhiều ngày rét dưới 20 độ, vùngcao và Sa Pa thường xuyên dưới 15 độ, nhưng lượng khách du lịch đăng ký lênSa Pa vẫn khá đông.

Ông Trần Hữu Sơn, Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịchkhẳng định nếu tuyến đường sắt Hà Nội Lào Cai được nâng cấp thì lượng khách du lịchđến Sa Pa, Bắc Hà (Lào Cai) còn tiếp tục tăng mạnh.

Năm 2010, Lào Cai đưa ra chỉ tiêu đón800.000 lượt khách, nhưng đến cuối năm con số này đã vượt 25%.

Năm 2011, chỉ tiêu ngànhDu lịch Lào Cai đưa ra là 1 triệu lượt khách, tuy nhiên ngành Đường sắt chỉđáp ứng 60% khả năng. Đây là một thiệt thòi đối với du lịch Lào Cai.

Ông Lê Mạnh Hảo,Trưởng phòng Văn hóa-Thể thao và Du lịch huyện Sa Pa cho biết, huyện đã dự báovà chuẩn bị các điều kiện đón mùa du lịch Hè năm nay, một số khách sạn, nhà nghỉtrên địa bàn đã được tu bổ, xây mới. Tuy nhiên vẫn chưa đáp ứng được với lượngkhách tăng đột biến gấp 2-3 lần so với cùng thời điểm năm trước.

Hiện tại, Sa Pacó trên 170 khách sạn, nhà nghỉ với hơn 4.000 phòng, chỉ đủ chỗ cho khoảng6-7.000 người. Để giải quyết vấn đề này, huyện Sa Pa có phương án san kháchxuống các điểm du lịch bản làng ở Tả Van, Bản Hồ (ngoại ô thị trấn Sa Pa) và nhàdân trong thị trấn.

Năm nay, ngoài Tuần văn hóa-du lịch Sa Pa 2011 khai mạc vào tối ngày 30/4 tạisân vận động trung tâm Công viên Vạn Hoa và các hoạt động văn hóa đặc sắc nhưhội thi các loại hoa phong lan, thi dân ca dân vũ truyền thống các dân tộc bảnđịa; tái hiện chợ tình Sa Pa; hội chợ ẩm thực các dân tộc vùng cao..., Lào Caicòn tổ chức giải đua ngựa Bắc Hà cấp tỉnh mở rộng vào cuối tháng Năm.

Dulịch Lào Cai hứa hẹn sẽ bội thu, bất chấp sự suy thoái kinh tế. Đây là một tínhiệu vui đối với ngành du lịch nói riêng và kinh tế xã hội Lào Cai nói chung./.

Lục Văn Toán (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Quang cảnh Mèo Vạc nhìn từ trên cao, nơi vẻ đẹp thiên nhiên hòa quyện với không gian sinh hoạt truyền thống của đồng bào các dân tộc trên cao nguyên đá Đồng Văn. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Giữ hồn cao nguyên đá: Câu chuyện du lịch cộng đồng ở Mèo Vạc

“Làm du lịch ở Mèo Vạc không thể sao chép mô hình ở nơi khác. Du khách đến đây là để tìm sự khác biệt, tìm cảm giác được sống trong không gian thật của vùng cao. Vì vậy, các homestay ở đây được xây dựng từ nhà đất, từ văn hóa và từ chính nhịp sống của người dân địa phương.”

Kiến trúc trong nhà cũng được bài trí theo lối phong thuỷ tứ linh, nhưng là Long-Lân-Bức-Phụng chứ không phải Long-Lân-Quy-Phụng như truyền thống. (Ảnh: Hồng Nhung/TTXVN)

Về Sa Đéc thăm nhà cổ Huỳnh Thuỷ Lê

Nhà cổ Huỳnh Thuỷ Lê có kiến trúc kết hợp giữa Đông-Tây độc đáo bậc nhất vùng Nam Bộ. Đây là nơi sinh sống của ông Huỳnh Thủy Lê, nhân vật nam chính trong cuốn tiểu thuyết “Người tình.”