Sạch bóng “giặc” rác

Sạch bóng “giặc” rác trong ngày hội của toàn dân

"Dù có vất vả đến mấy, anh chị em chúng tôi cũng sẽ cố gắng tận sức mình, giữ thủ đô sạch đẹp nhất trong những ngày này..."
Hà Nội, trời vẫn còn tờ mờ sương sớm, đi dọc qua nhiều tuyến phố cảm nhận không khí khoáng đạt, mát trong khắc hẳn mọi ngày.

Ngoài sắc đỏ, rực rỡ của cờ hoa, Hà Nội dường như sạch đẹp, và tinh tươm hơn. Ngày hội non sông, toàn dân đi bầu cử, đâu đâu cũng thấp thoáng màu áo xanh lao động của “tiếng chổi tre” xào xạc, văng vẳng xa gần trên hè phố

Để Hà Nội sạch bong “giặc” rác trong những ngày diễn ra bầu cử, những nhân viên của Công ty Vệ sinh Môi trường đô thị đã phải làm việc cật lực cả ngày và đêm với khối lượng công việc gấp nhiều lần ngày thường.

Đi qua các phố chính Quán Sứ, Đinh Tiên Hoàng, Giảng Võ đến các ngõ ngách, sâu trong lòng phố cổ, tịnh không còn thấy “nhức mắt, nhăn mũi” bởi những đụn rác to nhỏ, vứt bừa bãi cạnh vỉa hè. Vẫn nền gạch cũ kỹ, tường đá rêu phong, nhưng hôm nay con phố cổ của Hà Nội bỗng mát trong hẳn.

Chị Phạm Thị Nụ, nhân viên Công ty Vệ sinh Môi trường đô thị được giao phụ trách khu vực Hồ Gươm, phấn khởi: “Từ nhiều ngày nay, chị em trong đội đảm nhiệm công việc gấp đôi, ba lần, tuyệt đối không để khu vực xuất hiện rác thải cho đến hết kỳ bầu cử. Ngoài ứng trực 24/24, chúng tôi phải làm tận đêm khuya và sáng sớm để phố phường sạch như lau…”

Chuẩn bị cho bầu cử, một lượng lớn thùng rác được đặt thêm trên các tuyến phố và thường xuyên có công nhân vệ sinh túc trực nhưng do những ngày này, lượng du khách đến với thủ đô tăng đột biến, người dân nô nức đi lại quá nhiều nên phần lớn nhân viên môi trường phải lao động ngay trong giờ nghỉ.

“Lượng rác thải trong những ngày này tăng gấp nhiều lần so với ngày thường trong khi số lượng nhân viên vẫn  thế. Không có thêm người nên tất cả nhân viên trong công ty phải tăng ca liên tục. Mọi người thường phải làm 2 ca. Như ngày mở đầu hôm nay, có chị em phải làm thêm thành ba ca,” chị Nụ cho biết thêm.

Giữa dòng người đang nô nức đổ về điểm bầu cử trên đường Nguyễn Trãi, chị Nguyễn Hải Hà, một nhân viên vệ sinh môi trường vẫn đang cặm cụi dọn từng đống rác thải để chuẩn bị cho lên xe chở đi.

“Phải thu gom ngay chứ, tuyệt đối không để một đụn rác nơi diễn ra điểm bầu cử. Sáng nay nghe tiếng gà gáy, chị em tôi đã có mặt tại các điểm phân công, người này quét đi là lúc sau đã có người khác quét lần nữa. Nói chung là ca làm việc không có lúc nào nghỉ tay. Có người nhà tít tận Hà Tây nhưng phải trực trên phố chính, trời tờ mờ sương đã phải lọc cọc đạp xe làm nhiệm vụ,” chị Hà chia sẻ.

Vì số lượng nhân viên có hạn trong khi công việc ngày càng lớn, tại những nơi đặt hòm phiếu bầu cử luôn có một nhân viên môi trường túc trực. Chính vì phải tăng cường cho những nơi trọng điểm nên tại những khu dân cư, khối lượng công việc lớn dồn hết cho những người còn lại.

Anh Bình, đang gắng sức đẩy xe rác từ ngõ Mai Hương ra phố Bạch Mai để đưa lên xe ôtô. Bình thường luôn có từ một đến hai người làm cùng với anh nhưng bây giờ chỉ còn mình anh phụ trách cả một khu vực lớn.

“Trước đây, cả tổ có bốn người phụ trách ở ngõ Mai Hương nhưng bây giờ do mấy người kia được tăng cường lên khu vực Hoàn Kiếm nên chỉ còn mình tôi. Chính vì vậy mà trong mấy ngày này luôn phải đi sớm về muộn mà làm cũng không hết việc,” anh Bình tâm sự.

Tuy phải làm nhiều việc gấp nhiều lần ngày thường và khó được cầm lá phiếu cùng đi với gia đình, chòm xóm như những người dân khác nhưng những nhân viên vệ sinh môi trường đô thị không lấy thế làm buồn.

"Dù có vất vả đến mấy, anh chị em chúng tôi cũng cố gắng tận sức mình, đêm khuya hay sáng sớm miệt mãi cán chổi, giữ thủ đô sạch đẹp nhất trong những ngày này,” anh Bình hồ hởi.

Hà Nội, những ngày này, khi đêm đã về khuya, vẫn văng vẳng dưới hè phố âm thanh xào xạc tiếng chổi tre của nhân viên môi trường, tiếng hô hào của các anh chuyển rác lên xe chuyển ra vùng ngoài ô, để ít canh giờ sau đó, phố phường Hà Nội được khoác chiếc áo xanh, sạch của ngày mới, góp một giọt mồ hôi, một nụ cười, một tấm lòng của người con thủ đô với ngày hội lớn./.
Trước thềm bầu cử, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các cơ quan chức năng bảo vệ môi trường mở hai cuộc ra quân vệ sinh môi trường trong toàn thành phố ngày 8/5 và 22/5.

Đặc biệt, trong thời gian diễn ra bầu cử, tại mỗi thùng phiếu sẽ được bố trí một nhân viên môi trường ứng trực cùng phương tiện thu gom để đảm bảo các điểm bỏ phiếu luôn sạch sẽ. Trên những tuyến phố trung tâm sẽ có xe tải nhỏ linh hoạt thu gom rác. Công tác duy trì vệ sinh đường phố ban đêm sẽ thêm 1 công nhân cho mỗi km đường, gấp đôi bình thường.


Các đơn vị bảo vệ môi trường trong thành phố như Công ty Môi trường Đô thị, Xí nghiệp xử lý chất thải Cầu Diễn, Xí nghiệp quản lý chất thải Nam Sơn... được giao nhiệm vụ huy động 100% lực lượng nhân công, tăng cường vệ sinh, quét dọn, tưới rửa đường phố, thu dọn phế thải.


Hoạt động trên còn thu hút sự tham gia của hơn 2.000 đoàn viên thanh niên và người dân tại 29 quận, huyện, thị xã trên toàn thành phố.
Đặng Thị (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tro bụi phun lên từ núi lửa Semeru, nhìn từ Lumajang, Đông Java, Indonesia. (Ảnh: THX/TTXVN)

Indonesia: Núi lửa Semeru phun trào 4 lần trong ngày

Núi lửa Semeru, cao 3.676 mét, nằm ở ranh giới giữa các huyện Lumajang và Malang, hiện đang ở trình trạng báo động cấp 2 khi phun trào 4 lần trong ngày với cột tro bụi cao tới 800m từ đỉnh núi.