Đó là sinh viên Wouter van den Bosch, 29 tuổi, từng là một kiến trúc sư cơkhí, hiện là sinh viên chuyên ngành nghệ thuật tại một trường đại học ở Hà Lan.
Wouter rất thích sử dụng các linh kiện khác nhau để chế tạo máy móc. Trước khitốt nghiệp, anh đã quyết định thực hiện sở thích của mình và kết hợp với chuyênngành đã học để chế tạo chiếc xe đạp khổng lồ.
Wouter đã thu thập các linh kiện của xe đạp, lốp xe kéo, ống thép từ nhữngngười bạn để lắp ráp thành một chiếc xe đạp khổng lồ có trọng lượng 450kg.
Wouter cho biết, chiếc xe đạp khổng lồ này tuy chỉ có thể chở được 1 người tuynhiên nó lại có tác dụng châm biếm những chiếc xe hơi tiêu tốn nhiều năng lượnghiện nay.
Trước mắt đã có nhiều bảo tàng mong muốn mời Wouter trưng bày sản phẩm độcđáo của mình./.