Sir Alex bị con trai "cấm" vào phòng thay đồ của M.U

Người con trai của huấn luyện viên Alex Ferguson khẳng định cha mình sẽ không can thiệp vào công tác huấn luyện của David Moyes.
Người con trai của huấn luyện viên Alex Ferguson, Darren Ferguson khẳng định cha mình sẽ giữ khoảng cách với Manchester United sau khi tuyên bố nghỉ hưu và không can thiệp vào công tác huấn luyện của David Moyes. "Cha tôi sẽ không ở trong phòng thay đồ cùng David Moyes sau trận đấu. Ông ấy đã có quá đủ tầm ảnh hưởng tới đội bóng này. Tôi chắc chắn họ sẽ ổn ngay cả khi không có sự giúp đỡ của ông ấy" - Darren cho hay. "Cha tôi đã chia sẻ về quyết định nghỉ hưu với tôi và tôi nghĩ đó là thời điểm thích hợp. Gia đình tôi vui vẻ đón nhận quyết định đó. Ông ấy nghỉ hưu không phải vì tình hình sức khỏe đi xuống như một số tờ báo đã công bố. Việc cha tôi phải mổ hông là việc bình thường với một người đàn ông đã 71 tuổi. Ông ấy đã chia tay M.U vào thời điểm thích hợp khi đã đạt được vô số thành công. Họ đã có một huấn luyện viên tuyệt vời khác để dẫn dắt M.U." Trước đó, trong bài trả lời phỏng vấn của mình, chiến lược gia người Scotland tỏ ra rất hài lòng khi ban lãnh đạo Manchester United chọn David Moyes làm người kế nhiệm mình. "Khi ban lãnh đạo M.U và tôi thảo luận về việc tìm người thay thế tôi, tất cả đều nhất trí lựa chọn Moyes. Cậu ấy là một người có nguyên tắc. Tôi từng rất ngưỡng mộ cậu và muốn đưa cậu ấy về làm trợ lý cho tôi từ năm 1998. Cậu ấy bắt đầu sự nghiệp cầm quân khi còn khá trẻ và đã làm được những điều tuyệt vời tại Everton" - Sir Alex cho hay. "Chúng tôi không băn khoăn khi lựa chọn Moyes. Cậu ấy có những phẩm chất lý tưởng và hoàn toàn đủ khả năng để dẫn dắt M.U"./.

Darren Ferguson và Sir Alex. (Nguồn: Getty)

Huy Đồng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục