Thế giới sôi động không khí "sống cùng bóng đá"

World Cup 2010 sắp khai cuộc và không khí "ăn bóng đá, ngủ bóng đá" đã tràn đầy các thành phố, ngôi nhà, góc phố trên khắp hành tinh.
Chỉ còn vài giờ nữa thế giới sẽ chào đón tiếng còi khai mạc Vòng chung kết World Cup 2010. Không khí "ăn bóng đá, ngủ bóng đá" đã tràn đầy các thành phố, lan tỏa vào từng ngôi nhà, góc phố trên khắp hành tinh.

Từ nhiều ngày nay, World Cup đã trở thành câu nói cửa miệng của mỗi người dân Vientinane (Lào) và ai cũng mong đến giờ G để được thưởng thức những tinh hoa và nghệ thuật của môn thể thao vua. Cơn sốt bóng đá đang dâng lên ở Vientinane, trong lòng người hâm mộ, cả người Lào lẫn người nước ngoài, trên các tờ báo, các biển quảng cáo...

Nhiều công ty, khách sạn, nhà hàng, quán rượu lắp đặt màn hình cỡ lớn để phục vụ khách trong suốt thời gian diễn ra World Cup. Các công ty liên lạc viễn thông như Lao Telecom, ETL treo giải thưởng cho các cuộc thi dự đoán kết quả của các vòng đấu. Các nhà hàng như Khop Chai Deu, Kong View phục vụ thực khách bằng màn hình lớn đặt tại các góc phòng. Sứ quán Thuỵ Sĩ và sứ quán Đức tại Lào đồng tổ chức xem World Cup tại Trung tâm Pháp ngữ trên đại lộ Lan Xang nổi tiếng.

Trong khi đó, tại Trung Quốc, trái ngược với tâm trạng hứng khởi của các fan, các chủ doanh nghiệp đang ở thế ngồi trên đống lửa khi nghĩ tới những hệ quả của những đêm xem bóng đá đối với tiến độ công việc.

Phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh dẫn kết quả cuộc thăm dò mới đây trên mạng zhaopin.com cho thấy có tới 66% nhân viên cho biết sẽ thức đêm cùng trái bóng, trong đó 20% cho rằng sẽ xem hết tất cả các trận World Cup cho dù khuya hay sáng. Khoảng 50% thừa nhận xem thi đấu ban đêm sẽ ảnh hưởng tới công việc trong khi 23% cho biết sẵn sàng nghỉ việc chuẩn bị cho các trận quan trọng.

Các quán bar ở thủ đô Bắc Kinh đang hối hả chuẩn bị chờ đón những nhóm cổ động viên bóng đá đa quốc tịch kéo tới để xem bóng đá và thưởng thức những món đồ uống mát lạnh giữa mùa Hè oi bức.

Đối với các fan cuồng nhiệt ở Bắc Kinh, quán “Goose and Duck” là điểm hẹn không đâu lý tưởng bằng cho đêm khai mạc.

Trong mấy tháng qua, “Goose and Duck” đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban chào mừng World Cup Nam Phi 2010 ở Bắc Kinh nhằm chuẩn bị những điều kiện tốt nhất cho khán giả đến xem các trận thi đấu.

Một thành viên của ủy ban cho biết họ mang tới Bắc Kinh cả không khí lễ hội tưng bừng của Nam Phi. Trong những ngày diễn ra World Cup, người dân Bắc Kinh sẽ được nghe tiếng kèn vuvuzela độc đáo của Nam Phi.

Đại sứ Nam Phi tại Bắc Kinh Ndumiso Ndima Ntshinga cũng sẽ có mặt tại quán “Goose and Duck” vào thời điểm diễn ra lễ khai mạc.

Để tạo ra không khí như tại sân vận động Nam Phi, tại “Goose and Duck” sẽ bán kèn vuvuzela thường được thổi trong ngày hội thể thao và mũ makarapas các cổ động viên hay đội trên sân vận động. Giá kèn và mũ như nhau, 50 Nhân dân tệ (7,3 USD)/chiếc.

Quán bar Paddy O’Shea’s ở gần phố Tam Lí Đồn cũng là điểm gặp gỡ của nhiều fan bóng đá. Đây là quán chuyên dành cho những ai ham mê bóng đá. Cũng như các quán bar khác trên tuyến phố giải trí nổi tiếng này, Paddy O’Shea’s sẽ có những chương trình khuyến mại và vui chơi có thưởng cho khách hàng đến xem World Cup. Bắc Kinh đang “nóng” lên cùng World Cup và chắc chắn đêm nay sẽ là một “đêm trắng” đối với các cổ động viên hâm mộ bóng đá của thành phố.

Cũng liên quan tới World Cup, chính quyền thành phố Jakarta của Indonesia đã ban hành quy định phạt nặng... tới 10 tỷ Rupia (khoảng 1,08 triệu USD) đối với những nhà hàng, quán rượu nào phát các trận cầu đỉnh cao trong dịp này mà không đăng ký.

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Công ty PT Electronic City Entertainment (ECE) đã giành được bản quyền phát sóng tại Inđônêxia mọi các sự kiện liên quan tới World Cup. Theo quy định trên, tất cả các cá nhân hoặc tổ chức nào muốn cho công chúng xem World Cup đều phải mua giấy phép, tức là trả tiền cho ECE.

Ở Cairo, Ai Cập,  ở bất cứ đâu, từ những khách sạn lớn, những quán bar sang trọng hay những quán càphê bình dân dành cho người có thu nhập thấp, đều nhận thấy mọi người đang bàn tán sôi nổi về World Cup, và tranh luận với nhau xem Nam Phi hay Mexico trong trận đấu khai mạc tối 11/6 sẽ giành chiến thắng, hay đội nào sẽ giành chức vô địch.

Tranh ảnh, các tấm panô in biểu tượng World Cup có ở khắp nơi trên đường phố thủ đô Cairo. Không chỉ có thế, những lá cờ nhỏ, những bộ quần áo thể thao mang tên những cầu thủ bóng đá nổi tiếng như Messi, Kaka, Etoo, hay những quả bóng mang biểu trưng của giải đấu này được bày bán rất nhiều tại các cửa hàng thời trang thể thao, và được tiêu thụ rất mạnh trong những ngày vừa qua./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục