Theo chân người Mông ở Sơn La đi chơi Xuân

Theo chân những người Mông ở Sơn La đi chơi Xuân

Những chiếc váy đủ sắc màu tung xòe trên những con đường bản hun hút, trên những bãi đá hay giữa gốc đào xù xì đủ hình dáng, rồi cả tiếng leng keng của những đồng bạc hoa theo bước chân thiếu nữ dập dìu...
Sắc Xuân sớm ở Mộc Châu. (Ảnh: ChiLê/Vietnam+)
Bà con người Mông, bản Tà Phình, huyện Tân Lập chơi Tết. (Ảnh: Lê Quang Châu/Vietnam+)
Xúng xính đi chơi Xuân. (Ảnh: ChiLê/Vietnam+)
Niềm vui ngày Tết. (Ảnh: ChiLê/Vietnam+)
Thanh bình đầu Xuân. (Ảnh: ChiLê/Vietnam+)
"Tổ buôn" tí hon. (Ảnh: ChiLê/Vietnam+)
Giao lưu ngày Tết. (Ảnh: ChiLê/Vietnam+)
Bước chân Xuân mới. (Ảnh: ChiLê/Vietnam+)
Nụ cười vùng cao. (Ảnh: ChiLê/Vietnam+)
Tổ đánh cù. (Ảnh: ChiLê/Vietnam+)
Đi chơi Tết. (Ảnh: ChiLê/Vietnam+)
Xe máy về bản. (Ảnh: ChiLê/Vietnam+)
Ban thờ Tết người Mông. (Ảnh: ChiLê/Vietnam+)
Em chơi Tết về ở Loóng Luông, huyện Vân Hồ. (Ảnh: ChiLê/Vietnam+)
Giấy khen treo kín bốn vách nhà của một "già làng" ở Loóng Luông. (Ảnh: ChiLê/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục