Thỏa thuận hợp tác giữa hai trường đại học Việt-Mỹ

Sinh viên quản trị kinh doanh học xong hai năm tại Đại học Quốc tế-Đại học Quốc gia TP.HCM sẽ được chuyển tiếp sang Đại học Houston.
Ngày 24/5, tại thành phố Houston, bang Texas, Mỹ, trường Đại học Quốctế-Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã ký kết biên bản thỏa thuận hợp tácvới trường Đại học Houston.

Theo thỏa thuận hợp tác, sinh viên sau khi hoàn tất hai năm học đầu của ngànhquản trị kinh doanh tại Đại học Quốc tế được chuyển tiếp theo học hai năm cuốicủa chương trình tại Đại học Houston.

Tiến sỹ Hồ Thanh Phong - Hiệu trưởng trường Đại học Quốc tế, cho biết việc mởrộng chương trình liên kết đào tạo với Đại học Houston nằm trong chiến lược củanhà trường tăng cường hợp tác với các trường đại học danh tiếng nhằm tiếp cậncác chương trình đào tạo tiên tiến trên thế giới, hoàn thiện và nâng cao chấtlượng đào tạo của nhà trường ở đẳng cấp quốc tế.

Trường Đại học Houston được thành lập năm 1927 và là trường công lập hàng đầu vềnghiên cứu của Mỹ.

Hiện trường có 413 giáo sư, 300 phó giáo sư tham gia giảng dạy và có hơn 36.000sinh viên đến từ 137 nước, thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, từ khoa học xã hộiđến khoa học công nghệ, bao gồm 12 khoa và hệ thống 40 trung tâm nghiên cứu.

Đại học Quốc tế thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh là trường đại họccông lập đầu tiên ở Việt Nam sử dụng hoàn toàn bằng tiếng Anh trong giảng dạy và họctập.

Trước khi có thỏa thuận với Đại học Houston, Đại học Quốc tế đã có bảy chươngtrình liên kết 2+2 với các trường đại học trên thế giới, trong đó có trường Đạihọc Rutgers, Đại học Binghamton (Mỹ), Đại học Notttingham và Đại học West ofEngland (Anh), Đại học Kỹ thuật Auckland (New Zealand), Đại học New South Wales(Australia), Viện Công nghệ châu Á (Thái Lan)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.