Thủ đô Mexico đón 12,5 triệu lượt du khách năm nay

Trong năm nay, thủ đô Mexico đã đón tiếp 12,5 triệu lượt du khách, tăng 2% so với năm trước và đạt doanh thu 4,2 tỷ USD, tăng 7%.

Phóng viên TTXVN tại Mexico dẫn báo cáo ngày 17/12 của Bộ Du lịch nước này cho biết, trong năm nay, thủ đô Mexico đã đón tiếp 12,5 triệu lượt du khách, tăng 2% so với năm trước và đạt doanh thu 4,2 tỷ USD, tăng 7%.

Theo đánh giá của Bộ trưởng Du lịch Miguel Torruco Marqués, đây là một thành tích ngoài mong đợi trong bối cảnh Mexico đang chịu ảnh hưởng do suy thoái kinh tế toàn cầu và đặc biệt là sự tăng trưởng chậm chạp của nền kinh tế Mỹ.

Thành tích này có được chủ yếu nhờ chính quyền thành phố tích cực triển khai các chương trình quảng bá văn hóa bản địa, mở rộng các tuyến du lịch bằng xe buýt vào ban đêm, nâng cao chất lượng phục vụ tại hệ thống các nhà hàng khách sạn và mức độ chuyên nghiệp của đội ngũ những người làm du lịch.

Ngoài ra, cũng phải kể đến những lợi thế du lịch tạo ra bản sắc và sức hút lớn đối với du khách như hệ thống hơn 160 viện bảo tàng các loại, 100 nhà triển lãm nghệ thuật, hàng chục Di sản văn hóa thế giới và nhiều công trình kiến trúc có giá trị nghệ thuật cao.

Dự báo trong năm nay, Mexico sẽ đón khoảng 23,5 triệu lượt du khách quốc tế, giúp đem lại doanh thu 12,5 tỷ USD. Trong đó, du lịch ở thủ đô Mexico tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn và góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở đô thị có trên 24 triệu dân này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Các điểm nuôi hàu của người dân Huế giữa mênh mông của đầm Lập An. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Vẻ đẹp thơ mộng trên đầm Lập An tại Huế

Đầm Lập An nằm nép mình dưới đèo Hải Vân, có diện tích mặt nước khoảng 800 ha được che chắn, bảo vệ bởi dãy núi Bạch Mã hùng vĩ tạo nên khung cảnh vừa tráng lệ, vừa tĩnh lặng và đầy chất thơ mộng.