Inter vừa chính thức gia hạn hợp đồng với thủ môn Julio Cesar tới năm2014, một động thái phải được xem như một thắng lợi quan trọng không kém gìchiến công trên đất Kiev cách đây một tuần.
Cesar đang là một trong những thủ môn xuất sắcnhất thế giới, và được rất nhiều đội bóng lớn khác chèo kéo.
Thông thường, khi một cầu thủ chơi tốt và có nhiều đóng góp, anh ta sẽ được camkết tương lai với đội bóng của mình bằng một bản hợp đồng mới có giá trị lâu dàihơn.
Nhưng trong trường hợp của Julio Cesar, người ta cần phải nói điều ngượclại, rằng Inter đã được gia hạn hợp đồng với thủ môn tài ba người Brazil.
Trongvụ ký hợp đồng mới này, nếu như Julio Cesar vui một, thì Inter phải vui gấpmười, Julio Cesar được lợi một, thì Inter lợi cả trăm lần, Julio được đảm bảoviệc làm và thu nhập, thì Inter được đảm bảo những thành công phía trước.
Phầnnào đó có thể xem việc gia hạn hợp đồng thành công với thủ thành 30 tuổi này nhưmột vụ đầu tư mang tính quyết định của tỷ phú Moratti, ý nghĩa chẳng kém gìnhững thương vụ mua Eto’o hay Diego Milito hồi đầu mùa.
Bởi vì Julio Cesar đang nằm trong số những thủ môn hay nhất châu Âu và thế giới,với phong độ cực kỳ ổn định và gần như chưa bao giờ phải đối mặt với các vấn đềvề thể lực (về mặt này, anh hơn đứt Buffon, dù chỉ trẻ hơn “Người nhện” 1 tuổi).
Những đóng góp của thủ môn người Brazil cho Inter những năm vừa qua là vô giá.Nhờ có anh, Inter luôn nằm trong top 3 đội để thủng lưới ít nhất Serie A các mùagiải gần đây, bất chấp có nhiều thời điểm đội bóng này phải chơi vớinhững hàng thủ chắp vá do nạn chấn thương.
Ở đấu trường Champions League,Inter không có được thành công, nhưng Julio Cesar luôn nằm trong số những ngườichơi hay nhất (anh được chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất ở các trận Inter hòa 0-0trên sân nhà với Manchester United ở vòng 1/8 mùa trước và với Barcelona ở vòng bảng mùa này).
Từ lâu, cựu thủ môn của Flamengonày đã được các “đại gia” châu Âu để ý, đặc biệt là Manchester United, đội bóngsuốt hai mùa giải gần đây đã săn tìm một người xứng đáng thay thế cho Van derSar sắp giải nghệ.
Sức hút của “Quỷ đỏ” đương nhiên là rất lớn, bởi giấc mơ Champions League vẫn còn cháybỏng với Julio Cesar. Hơn nữa, sau rất nhiều thành công ở các giải nội địaItaly cùng Inter, chắc chắn Julio Cesar cũng từng nhen nhóm ý định kiếm tìm thửthách mới, vinh quang mới.
30 tuổi không phải là quá già với một thủ môn, nhưngcũng không phải quá trẻ để phung phí thời gian một cách vô nghĩa khi đã no nêchiến thắng. Ai có thể nói Julio Cesar không nhiều khát khao chinh phục bằngIbrahimovic, người đã nói thẳng “tôi phải đi vì Champions League”?
Nhưng Julio Cesar đã chọn ở lại, để giúp Moratti thêm tự tin rằng đội bóng củaông lúc này không thua kém Barca của Ibra hay Manchester United về khả năng thành công ởChampions League, giấc mơ còn lại của ông sau 15 năm chèo lái Inter.
Với việcJulio Cesar cam kết gắn bó đến 2014, Inter có thể an tâm rằng trong ít nhất 5năm tới, họ sẽ không phải lo lắng cho vị trí thủ môn, “diễm phúc” mà chỉ có rấtít đội hàng đầu châu Âu có được.
Khi “hậu phương” đã được đảm bảo, nhiệm vụ sẽtrở nên dễ dàng hơn nhiều cho những Eto’o, Sneijder hay Milito bắn phá khungthành đối thủ để đem về thêm những chiến thắng./.
(TT&VH/Vietnam+)