Với thành tích giành Huy chương Vàng, giữ vững
ngôi vị vô địch SEA Games, đội tuyển bóng đá nữ quốc gia được tặng thưởng 5,3 tỷ đồng.
Thất bại của U23 Việt Nam đã khiến ''bữa tiệc'' ăn mừng được chuẩn bị công phu của người hâm mộ trong cả nước tan thành mây khói.
Để U23 Malaysia ghi bàn thắng duy nhất ở những phút cuối, U23 Việt Nam chấp nhận nhìn đối thủ bước lên bục cao nhất ở SEA Games 25.
Huấn luyện viên Trần Vân Phát cho rằng chính tinh thần dân tộc đã giúp các tuyển thủ nữ Việt Nam giành được "ngôi hậu" Sea Games 25.
Chiều nay, thầy trò ông “Tô” sẽ hoàn tất chiến dịch săn vàng ở SEA Games, chấm dứt hàng chục năm khắc khoải chờ đợi của người Việt.
Đội tuyển nữ đã thi đấu xuất sắc trên loạt sút luân lưu 11m, giành thắng lợi với tỷ số 3-0, đòi lại tấm SEA Games từ tay người Thái.
Các cầu thủ U23 đã sẵn sàng cho trận đấu cuối - trận đấu được chờ đợi để làm nên một chương mới cho bóng đá Việt Nam ở SEA Games.
Sau khi nghỉ trị thương, trụ cột U23 Malaysia Zaquan đã trở lại Vientiane chuẩn bị cho trận chung kết bóng đá nam với U23 Việt Nam.
Trước trận chung kết SEA Games 25 diễn ra vào chiều mai, huấn luyện viên Riedl khẳng định, U23 Malaysia không mạnh bằng U23 Việt Nam.
Hôm nay, những cô gái Việt Nam dường như đã chuẩn bị “tâm thế” cho cuộc phế truất ngôi hậu, mà người Thái đã “vay” tại SEA Games 24.
Bên cạnh việc chuẩn bị chiến thuật đối phó với U23 Malaysia, ông thầy Calisto đang nhắm vào các liệu pháp tâm lý cho các học trò.
Huấn luyện viên U23 Singapore Terry Pathmanathan thừa nhận đội bóng mình đã chơi không tốt và thất bại trước một đội chơi tốt hơn.
Một chiến thắng để đưa U23 Việt Nam thẳng tiến vào chung kết và sẵn sàng viết tiếp những điều kì diệu dưới thời ông Calisto.
Vượt qua đội chủ nhà U23 Lào ở trận bán kết 2 với tỷ số 3-1, U23 giành quyền vào chơi trận chung kết SEA Games 25 với U23 Việt Nam.
Đoàn quân U23 đã đạt được chỉ tiêu đề ra là lọt vào trận chung kết, nhưng người hâm mộ bóng đá Việt Nam còn muốn nhiều hơn thế.
Trước trận gặp U23 Singapore, vấn đề được quan tâm nhất không phải là những bài tập chiến thuật của U23 Việt Nam mà là Trọng Hoàng.
Huấn luyện viên Tuyển U23 Singapore cho biết đội không hề "ngán" U23 Việt Nam và hoàn toàn tin tưởng vào khả năng giành chiến thắng.
Giấc mơ đang dần trở thành hiện thực, chiếc huy chương vàng đầu tiên tại SEA Games chỉ còn cách Tuyển bóng đá nam hai trận đấu nữa.
Thắng Lào với tỷ số chung cuộc 3-0, tuyển bóng đá nữ Việt Nam giành quyền vào chơi trận chung kết gặp Thái Lan, diễn ra chiều 16/12.
Không có Trọng Hoàng ở tuyến giữa, ông "Tô" đang phải tính “chiêu” mới để đối phó với U23 Singapore vốn có lối chơi phòng ngự tốt.
Bị Thái Lan cầm hòa với tỷ số 2-2, tuyển bóng đá nữ VN buộc phải giành chiến thắng trước Lào sau 2 ngày nữa mới có thể mở cửa đi tiếp.
Thắng Campuchia với tỷ số đậm, U23 Việt Nam đứng đầu bảng A và giành quyền đi tiếp trong khi Malaysia lội ngược dòng hạ Thái Lan.
Phó Chủ tịch VFF Lân Trung cho rằng các đội tuyển trong khu vực đang có những bước tiến bộ, vì vậy U23 Việt Nam không thể chủ quan.
Việt Nam và Myanmar bước vào trận cầu quan trọng môn bóng đá nữ với cùng một mục tiêu là chiến thắng để nuôi hy vọng vào chung kết.
Buổi tập sáng 8/12 đã kéo dài hơn thường lệ khi các cầu thủ được ông Calisto cho luyện rất kỹ các tình huống dứt điểm bằng đầu.
Ở phòng thay đồ Sân vận động Quốc gia Lào sau khi giành chiến thắng trước U23 Malaysia ông Calisto đã đưa bài học cho các học trò.
Ngày 8/12, tuyển nữ Việt Nam sẽ có trận đấu quan trọng với đội nữ Myanmar, một trong những đối thủ chính ở các kỳ SEA Games gần đây.
Đội tuyển U23 Lào đã làm nên một kỳ tích tuyệt vời khi giành chiến thắng trước U23 Indonesia với hai bàn cách biệt vào chiều 7/12.
Theo hãng thông tấn Bernama: “Những hy vọng của Malaysia đặt chân vào bán kết giải bóng đá nam tại SEA Games Lào đã chịu đại bại”.
Huấn luyện viên Calisto hài lòng với kết quả của U23 Việt Nam và cho rằng đây là nỗ lực của cả đội chứ không riêng cá nhân nào.