Ông Calisto: Đội Việt Nam đã chơi với tinh thần tốt

Huấn luyện viên Calisto hài lòng với kết quả của U23 Việt Nam và cho rằng đây là nỗ lực của cả đội chứ không riêng cá nhân nào.
Trước đối thủ U23 Malaysia, chiều 6/12 tại Sân vận động Quốc gia Lào, các cầuthủ U23 Việt Nam đã có được trận thắng đậm với tỷ số 3-1 để cầm chắc chiếc vétiến vào bán kết.

Huấn luyện viên Calisto cho biết: “Tôi hài lòng với kết quả hôm nay. Đây làchiến thắng cho cả đội chứ tôi không nói đến chiến thắng cho một cá nhân nào cả.Trận đấu rất khó khăn vì đây là trận có tính chất quyết định. Đội Việt Nam đãchơi với tinh thần tốt. Các cầu thủ đã kiểm soát được trận đấu, một số tìnhhuống còn có vấn đề trong khâu giữ bóng nhưng họ đã làm việc rất nhiều để cóđược chiến thắng”.

U23 Việt Nam đã thắng U23 Malaysia 3-1, nhưng hình ảnh đọng lại không đẹp ở cuốitrận đấu là cảnh các cầu thủ trẻ U23 Malaysia gây sự với trọng tài Kim JongHyeok (Hàn Quốc) gần cuối trận. Việc các cầu thủ U23 Malaysia suýt có "sự cố"với trọng tài đã khiến ông Calisto bức xúc: “Đấy là điều không thể chấp nhậnđược. Họ còn trẻ. Họ có khát vọng giành chiến thắng. Nhưng thái độ với trọng tàinhư thế là không thể chấp nhận”.

Ông Calisto cũng nói đến tình huống các cầu thủ U23 Malaysia phản ứng trướcquyết định của trọng tài cho U23 Việt Nam được hưởng quả penalty.

“Tôi không thấy tình huống dẫn đến quả penalty vì lúc ấy tôi đang ghi chép.Nhưng các cầu thủ của tôi đã nói đó là một quả penalty”.

Trong khi ấy, huấn luyện viên Rajagopal của U23 Malaysia đã không thể vui vớikết quả của đội nhà, đặc biệt với những quyết định liên quan đến trọng tài trênsân.

Sau trận đấu, ông Rajagopal đã lên tiếng: “Chúng tôi đã chơi không tệ ở hiệp 1và thi đấu tốt hơn ở hiệp 2, kiểm soát thế trận trong khi các cầu thủ Việt Namchỉ còn lùi về chơi phòng ngự-phản công. Tôi nghĩ kết quả công bằng phải là mộttrận hòa”.

Với bàn thắng mà Thanh Bình thực hiện từ chấm đá penalty khi pha sút phạt củaU23 Việt Nam trúng tay một cầu thủ Malaysia nhưng phía đội bóng này cho rằng cầuthủ này đã kịp khép tay vào ngực chứ không cố tình dùng tay chơi bóng.

“Tôi không ngạc nhiên về đội U23 Việt Nam. Tôi thất vọng với quyết định củatrọng tài. Tôi nghĩ ban tổ chức sẽ xem lại tình huống đó”, ông Rajagopal bày tỏ.

Dù thua U23 Việt Nam trong trận đấu có tính chất "sống còn" chiều 6/12, nhưng ôngRajagopal vẫn tin vào cơ hội của đội nhà trong 2 trận đấu còn lại gặp U23Campuchia (ngày 8/12) và U23 Thái Lan (ngày 11/12).

Hiện tại, U23 Malaysia bắt buộc phải thắng U23 Thái Lan ở loạt trận cuối bảng Amới có hy vọng lọt vào bán kết./.

D.M (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục