Sau thất bại trước U23 Việt Nam, huấn luyện viên U23 Singapore Terry Pathmanathanthừa nhận đội bóng mình đã chơi không tốt và thất bại trước một đội chơi tốthơn.
“Thực tế, trận đấu này là khó khăn cho chúng tôi, nhưng tất nhiên tôi đã khôngnói cho các học trò của mình biết điều đó. Chúng tôi đã chơi không tốt, chúngtôi đã thất bại trước một đội tốt hơn”, huấn luyện viênU23 Singapore tâm sự với phóng viên Todayonline.
Trên mạng trực tuyến Today của Singapore cũng đã có bài viết "Giấc mộngbóng đá đã kết thúc" về sự thất bại này của tuyển U23 Singapore. Bài báo viết:"Hai giờ trước khi trận đấu bắt đầu, Terry Pathmanathan đứng phía ngoài phòngthay trang phục của U23 Singapore, dựa vào cánh cửa, hai tay buông thõngxuống với một nụ cười trên khuôn mặt, phía sau ông là một biển đỏ các cổ độngviên Việt Nam đang ca hát nhảy múa".
"Ông cho biết khá tự hào với những cầu thủ của ông trước trận bán kết với ViệtNam, khi cả hai đội đều mơ đến một trận chung kết tranh huy chương vàng.Nhưng bầu không khí và cơ hội, kết hợp với một đội Việt Nam kiên cường và nhanhnhẹn, là minh chứng lớn cho sự kết thúc của những chàng trai của Pathmanathan, nhữngngười đã thất bại tối qua trên sân vận động Chao Anouvong".
Pathmanathan nói: “Thành thực mà nói, trận này là một nhiệm vụ khó khăn nhất từkhi bắt đầu. U23 Việt Nam chơi nhanh và có kỹ thuật cũng như trình độ rất tốt và đồng đều".
Trong khi đó, đội trưởng Isa Halim tin tưởng đội bóng sẽ vượt qua chính mình và cố giành đượchuy chương đồng như năm 2007.Anh nói: “Sau trận đấu, tôi nói với các đồng đội rằng chúng tôi đã thi đấu nhiệttình và đã làm những gì tốt nhất. Và không còn điều gì khác đểchúng tôi còn có thể làm trong trận đấu đó. Vẫn còn một chiếc huy chương khácphía trước, và chúng tôi sẽ sẵn sàng cho trận đấu gặp Lào”.
Pathmanathan chưa bao giờ giành được huy chương vàng SEA Gameskhi còn là các cầu thủ và sự khát khao vẫn luôn đeo đẳng bên ông.
Và lần đầu tiên trong tối qua, một lời tiếc nuối ngậm ngùi bật ra trong lời tâm sựcủa Pathmanathan: “Là một cầu thủ bạn sẽ vượt qua những thất bại như vậy sau mộtthời gian nhưng khi là một huấn luyện viên điều đó sẽ in mãi trong tâm trí tôisuốt phần đời còn lại”./.
“Thực tế, trận đấu này là khó khăn cho chúng tôi, nhưng tất nhiên tôi đã khôngnói cho các học trò của mình biết điều đó. Chúng tôi đã chơi không tốt, chúngtôi đã thất bại trước một đội tốt hơn”, huấn luyện viênU23 Singapore tâm sự với phóng viên Todayonline.
Trên mạng trực tuyến Today của Singapore cũng đã có bài viết "Giấc mộngbóng đá đã kết thúc" về sự thất bại này của tuyển U23 Singapore. Bài báo viết:"Hai giờ trước khi trận đấu bắt đầu, Terry Pathmanathan đứng phía ngoài phòngthay trang phục của U23 Singapore, dựa vào cánh cửa, hai tay buông thõngxuống với một nụ cười trên khuôn mặt, phía sau ông là một biển đỏ các cổ độngviên Việt Nam đang ca hát nhảy múa".
"Ông cho biết khá tự hào với những cầu thủ của ông trước trận bán kết với ViệtNam, khi cả hai đội đều mơ đến một trận chung kết tranh huy chương vàng.Nhưng bầu không khí và cơ hội, kết hợp với một đội Việt Nam kiên cường và nhanhnhẹn, là minh chứng lớn cho sự kết thúc của những chàng trai của Pathmanathan, nhữngngười đã thất bại tối qua trên sân vận động Chao Anouvong".
Pathmanathan nói: “Thành thực mà nói, trận này là một nhiệm vụ khó khăn nhất từkhi bắt đầu. U23 Việt Nam chơi nhanh và có kỹ thuật cũng như trình độ rất tốt và đồng đều".
Trong khi đó, đội trưởng Isa Halim tin tưởng đội bóng sẽ vượt qua chính mình và cố giành đượchuy chương đồng như năm 2007.Anh nói: “Sau trận đấu, tôi nói với các đồng đội rằng chúng tôi đã thi đấu nhiệttình và đã làm những gì tốt nhất. Và không còn điều gì khác đểchúng tôi còn có thể làm trong trận đấu đó. Vẫn còn một chiếc huy chương khácphía trước, và chúng tôi sẽ sẵn sàng cho trận đấu gặp Lào”.
Pathmanathan chưa bao giờ giành được huy chương vàng SEA Gameskhi còn là các cầu thủ và sự khát khao vẫn luôn đeo đẳng bên ông.
Và lần đầu tiên trong tối qua, một lời tiếc nuối ngậm ngùi bật ra trong lời tâm sựcủa Pathmanathan: “Là một cầu thủ bạn sẽ vượt qua những thất bại như vậy sau mộtthời gian nhưng khi là một huấn luyện viên điều đó sẽ in mãi trong tâm trí tôisuốt phần đời còn lại”./.
Xuân Triển/Kuala Lumpur (Vietnam+)