Trào lưu tái hiện lịch sử đưa phụ nữ thoát khỏi bóng tối tại Anh

Bất chấp sự phản đối của gia đình và tâm lý kỳ thị đối với một nhà soạn nhạc nữ, bà Ethel Smyth đã quyết tâm theo đuổi ước mơ của mình trong sự nghiệp sáng tác và thành công với tác phẩm “Mass in D."
Trào lưu tái hiện lịch sử đưa phụ nữ thoát khỏi bóng tối tại Anh ảnh 1Nhà soạn nhạc thế kỷ 19 Ethel Smyth. (Nguồn: Getty images)

Nhà hát Opera Hoàng gia Anh và tổ chức từ thiện di sản National Trust đang tích cực tham gia trào lưu mới mang tên “Herstory," kể lại câu chuyện về những thân phận phụ nữ Anh thế kỷ 19, qua đó nói lên những tiếng nói bị lịch sử phớt lờ hoặc thậm chí chối bỏ.

Tại nhà hát Opera Covent Garden ở trung tâm thủ đô London, giờ đây du khách có thể khám phá câu chuyện lịch sử của nhà hát trong chuyến tham quan tôn vinh những người phụ nữ bị lãng quên đã góp phần vào sự hình thành và phát triển của nơi này.

Câu chuyện của nhà soạn nhạc thế kỷ 19 Ethel Smyth là một trong những câu chuyện truyền cảm hứng nằm trong trào lưu “Herstory."

Bất chấp sự phản đối của gia đình và tâm lý kỳ thị đối với một nhà soạn nhạc nữ, bà Smyth đã quyết tâm theo đuổi ước mơ của mình trong sự nghiệp sáng tác và thành công với tác phẩm “Mass in D."

Trào lưu “Herstory” cũng nhắc tới câu chuyện về ngôi sao bị lãng quên Adelina Patti, một ca sỹ hát nhạc Opera nổi tiếng được nhà soạn nhạc Giuseppe Verdi vinh danh là giọng ca vĩ đại nhất.

Vé xem một buổi biểu diễn của bà vào thời đó tương đương 100.000 USD ngày nay. Bà từng bước lên sân khấu với một chiếc váy đính 3.700 viên kim cương (trị giá 23 triệu USD).

Các buổi biểu diễn được đảm bảo an ninh tối đa. Tuy nhiên, câu chuyện về cuộc đời người phụ nữ giàu có và nổi tiếng này vẫn bị gạt ra ngoài lề khi xã hội thời đó còn nặng tư tưởng "trọng nam khinh nữ."

Còn với tổ chức từ thiện National Trust, Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 năm nay là dịp tái hiện câu chuyện về một số phụ nữ lao động bình thường sống tại một khu nhà từ thế kỷ 19 hiện được bảo tồn và phục dựng ở trung tâm thành phố Birmingham, miền Trung nước Anh.

Những ngôi nhà là những thứ duy nhất còn tồn tại sau quá trình tái phát triển hàng loạt của trung tâm thành phố vào những năm 60 của thế kỷ trước.

[Những nữ phi công, tiếp viên nỗ lực "chinh phục" bầu trời]

Người phát ngôn của National Trust, bà Sophie Flyn, cho biết: “Đây là cơ hội để kể thêm và hiểu hơn về những câu chuyện của những người mà chúng ta không thường xuyên nghe đến, nhưng họ thực sự đã từng sinh hoạt trong những ngôi nhà này."

Du khách có thể đi bộ qua khoảng sân lát đá cuội, nơi những người phụ nữ từng thường phơi đồ, và nhìn vào những căn phòng nơi họ từng sinh sống để có những hình dung và cảm nhận thực tế nhất về cuộc sống của những người phụ nữ thời xưa.

Maria Beadell, người sáng lập Herstorical Tours tại London, cho biết ngày càng nhiều người có hứng thú với lịch sử hơn qua góc nhìn của những người phụ nữ.

Tour tái hiện lịch sử đầu tiên của cô ra mắt năm 2021 tập trung vào các câu chuyện về nữ phù thủy tại London. Hình thức khám phá này thịnh hành đến mức vào năm ngoái, cô tiếp tục cho ra mắt câu chuyện thứ hai về những người hành nghề mại dâm tại London vào thế kỷ 18.

Cô Beadell cho rằng khác với những câu chuyện về nữ hoàng hay những người phụ nữ quý tộc, những câu chuyện của phụ nữ London bình thường phần lớn đã bị “xóa khỏi lịch sử."

Qua công việc của mình, cô mong muốn có thể phần nào giúp cho du khách có cái nhìn chính xác về cách thế giới đã tồn tại trong hơn 2.000 năm qua, khi mà nam giới luôn chiếm ưu thế trong mọi mặt, nhưng thực sự đã có những người phụ nữ như thế luôn sống cùng lịch sử./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục