Triều Tiên: Liên hoan phim Quốc tế Bình Nhưỡng trở lại sau 6 năm gián đoạn

Liên hoan phim Quốc tế Bình Nhưỡng lần thứ 18 khai mạc ngày 22/10, đánh dấu sự trở lại của sự kiện điện ảnh lớn nhất Triều Tiên sau 6 năm gián đoạn vì đại dịch COVID-19.

Lễ khai mạc Liên hoan phim quốc tế Bình Nhưỡng lần thứ 18. (Nguồn: KCNA)
Lễ khai mạc Liên hoan phim quốc tế Bình Nhưỡng lần thứ 18. (Nguồn: KCNA)

Ngày 22/10, Liên hoan phim Quốc tế Bình Nhưỡng lần thứ 18 đã khai mạc tại Rạp chiếu phim Quốc tế Bình Nhưỡng. Đây là liên hoan phim quốc tế đầu tiên được tổ chức trong 6 năm qua, sau một thời gian gián đoạn do đại dịch COVID-19.

Tham dự lễ khai mạc có Phó Thủ tướng Triều Tiên Kim Myong Hun, các quan chức trong ngành, các nghệ sỹ và người lao động Triều Tiên cùng các phái đoàn và đại biểu nước ngoài.

Phát biểu khai mạc sự kiện kéo dài 6 ngày này, ông Ri Song Un, Tổng Cục trưởng Tổng cục Công nghiệp Điện ảnh Quốc gia, đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Tổ chức Liên hoan phim nồng nhiệt chào đón các đại biểu tham dự liên hoan phim, cho biết liên hoan phim là dịp quan trọng để thắt chặt thêm mối quan hệ láng giềng hữu nghị giữa các quốc gia tiến bộ trên thế giới và giới làm phim.

Ông bày tỏ tin tưởng liên hoan phim sẽ thành công tốt đẹp nhờ những nỗ lực và sự hợp tác chân thành của tất cả những người tham dự.

Sau lễ khai mạc, khán giả được thưởng thức bộ phim "Tơ đỏ," một sản phẩm hợp tác giữa Nga và Trung Quốc.

Danh sách các bộ phim trình chiếu tại sự kiện đến từ khoảng 10 quốc gia, bao gồm Indonesia, Maroc, Ba Lan và Hy Lạp, với các thể loại phim truyện, phim hoạt hình, phim ngắn và phim tài liệu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Biểu tượng một số mạng xã hội. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Odyssey và la bàn trên biển số

Lấy cảm hứng từ bộ phim bom tấn Odyssey, bài viết cảnh báo những cạm bẫy thao túng tâm lý trên không gian số, khẳng định tri thức và bản lĩnh là "cột buồm" giúp người trẻ vượt qua cám dỗ thời đại số.

Doanh thu Người Nhện tăng nhanh tại phòng vé Việt

Doanh thu Người Nhện tăng nhanh tại phòng vé Việt

Phim được đánh giá là hấp dẫn và hợp gu với thế hệ khán giả "Gen Z" nhờ câu chuyện về nỗi cô đơn, thậm chí được sánh ngang với phần phim "tượng đài" Spider-Man năm 2004 về sức nặng cảm xúc.