Trọng Tấn – Anh Thơ: "Cặp đôi” biến hóa tài tình, không có đối thủ

Sở hữu giọng hát trời cho, cùng âm sắc riêng, Trọng Tấn và Anh Thơ đã có hành trình 20 năm song hành và duy trì được đỉnh cao "hát đôi" độc đáo, không có đối thủ, bên cạnh sự nghiệp riêng.
Trọng Tấn – Anh Thơ: "Cặp đôi” biến hóa tài tình, không có đối thủ ảnh 1Trọng Tấn và Anh Thơ 'ngẫu hứng' tài tình trong chương acoustic nhạc Trần Tiến qua tiếng đàn của nhạc sỹ Thanh Phương. (Ảnh: Kiều Thuận)

1. Sở hữu giọng hát trời cho, cùng âm sắc riêng, Trọng Tấn và Anh Thơ đã có hành trình 20 năm song hành và duy trì được đỉnh cao hát song ca độc đáo, không có đối thủ, bên cạnh sự nghiệp riêng lừng lẫy.

Thành công của đêm “Tình ta biển bạc đồng xanh 2” tối 20/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội đã một lần nữa khẳng định sức hút của cặp đôi Trọng Tấn–Anh Thơ không thua kém bất cứ ngôi sao hạng A nào.

Nói như thế là bởi, cũng đêm ấy, công chúng Hà Nội gần như “bội thực” show ca nhạc khi tất cả các nhà hát đều sáng đèn với rất nhiều “ông sao”; thế nhưng khán giả yêu tiếng hát Trọng Tấn–Anh Thơ vẫn đổ về lấp đầy Trung tâm Hội nghị Quốc gia khiến sân khấu hơn 3.000 ghế ngồi gần như không còn chỗ trống.

Còn nhớ năm 2015, lần đầu tiên cặp đôi Trọng Tấn–Anh Thơ tổ chức đêm nhạc riêng mang tên “Tình ta biển bạc đồng xanh” tại Cung Văn hóa Hà Nội đã “cháy vé” chỉ sau ba ngày mở bán. Nhắc lại để thấy sức sống của dòng nhạc chính thống và độ “hot” của cặp đôi này không phải là một sự ăn may.

Không gian sân khấu hoành tráng, được dàn dựng đa chiều, lớp lang, đã tôn vinh "cặp đôi vàng" của nhạc chính thống. Hơn 3 tiếng đồng hồ, Trọng Tấn và Anh Thơ đã cống hiến hết mình, đãi khán giả của họ toàn bộ gia tài âm nhạc có được sau 20 năm ca hát.

Trọng Tấn – Anh Thơ: "Cặp đôi” biến hóa tài tình, không có đối thủ ảnh 2Cặp đôi vàng của nhạc chính thống đã đãi khán giả toàn bộ gia tài 20 năm ca hát suốt hơn ba tiếng đồng hồ. (Ảnh: Kiều Thuận)

Thậm chí, có đến đêm “Tình ta biển bạc đồng xanh 2” mới thấy hết được sức biến hóa tài tình của Trọng Tấn và Anh Thơ. Qua đó giúp lý giải vì sao sức hút của cặp đôi này sau hai mươi năm đến nay vẫn không có đối thủ và không thể thay thế, gây ảnh hưởng lớn đến các thế hệ kế cận.

Khán giả không những được thưởng thức tiếng hát sung sức của hai nghệ sỹ qua những bản nhạc ngợi ca quê hương đất nước như “Đất nước lời ru,” “Tìm về lời ru,” “Tình ca”... mà còn đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác khi lần đầu tiên được thấy Trọng Tấn và Anh Thơ ngẫu hứng đầy lạ lẫm và sáng tạo với acoustic ba bài hát “Lá diêu bông- Ngẫu hứng lý qua cầu – Tiếng trống Paranung” của Trần Tiến.

Tiếng đàn mê hoặc cùng bản phối trữ tình, mộc mạc của nhạc sỹ Thanh Phương đã nhấc cặp đôi vàng của nhạc chính thống đến một miền du ca mới đầy tình tứ, phiêu bồng. Trong không gian acoustic, khán giả như được lắng lại và ngơ ngác bởi sự biến hóa tài tình của bộ đôi nghệ sỹ. Không còn những màn "đọ giọng” khoe giọng hát vang, khỏe và quãng rộng bất tận mà là sự tiết chế tuyệt vời, cho thấy sự tinh tế và khả năng ngẫu hứng không ngờ của Trọng Tấn và Anh Thơ.

Với khán giả có mặt đêm "Tình ta biển bạc đồng xanh 2" nói chung và fan của Anh Thơ và Trọng Tấn nói riêng, chương acoustic là điểm nhấn thú vị. Lần đầu tiên khán giả được thấy một Anh Thơ mềm mại, sâu lắng hơn, tinh tế hơn bên cạnh Trọng Tấn nâng niu, làm chủ cuộc ngẫu hứng. Vẻ như trong không gian acoustic qua tiếng đàn của Thanh Phương, sự ngẫu hứng tài tình và trữ tình của cặp đôi nghệ sỹ mang đến dung tưởng Trọng Tấn giống như ngọn núi điềm tĩnh và vững chãi để tiếng hát bản năng như sóng trào của Anh Thơ tựa vào êm ả. Kết thúc màn ngẫu hứng của cặp đôi, một nữ khán giả lớn tuổi ngồi cạnh vừa vỗ tay tán thưởng vừa bật cười khanh khách hoan hỉ nhận xét: "Trọng Tấn đã cầm cương được con ngựa bất kham Anh Thơ rồi!"

Đến đây, người viết bài trộm nghĩ, sau những "Tình ca Tây Bắc," "Bài ca trên núi," "Gặp nhau giữa rừng mơ," "Tình ta biển bạc đồng xanh"... rất có thể những bản thu thử nghiệm mang màu sắc ngẫu hứng du ca acoustic sẽ là "bản hit" mới chiếm được cảm tình của khán giả của cặp đôi này.

2. Trọng Tấn với giọng hát vững chãi, êm ái, không chỉ "hát như không" như nhận xét đầy ái mộ của diva Hồng Nhung mà dù hát nhạc đỏ hay nhạc tình thì tiếng hát của Trọng Tấn đều rất "mùi" bởi xúc cảm và tinh tế. Trọng Tấn không chỉ chứng minh mình là người hát song ca ăn ý với Anh Thơ trong dòng chính thống ​hay với các diva nhạc nhẹ như Thanh Lam, Hồ Quỳnh Hương, Mỹ Linh, Mỹ Tâm, mà đẳng cấp của "ông hoàng nhạc Đỏ" còn được khẳng định bởi "lửa" trong giọng hát và tâm hồn nghệ sỹ khiến Trọng Tấn càng hát càng hay, càng hát càng say.

Nếu không qua truyền thông trước đêm "Tình ta biển bạc đồng xanh 2" hẳn không một khán giả nào có thể phát hiện ra "ông hoàng nhạc đỏ" mới trải qua ngày thứ 10 sốt xuất huyết.

Tất nhiên, không phải thử nghiệm nào cũng đưa lại hiệu ứng thành công trong cuộc chơi ngẫu hứng của Trọng Tấn và Anh Thơ "Tình ta biển bạc đồng xanh 2." Ví như, màn kết hợp lần đầu tiên của Trọng Tấn và Hồng Nhung hay sự góp mặt của Đức Tuấn không mang lại sự độc đáo như kỳ vọng. Thậm chí dù được ghi nhận là liều lĩnh khi Anh Thơ hát "Bản tình cuối" thì có lẽ đây vẫn là một quyết định sai lầm và có phần lạc điệu khi chương trình được dàn dựng và biên tập quá dày và dàn trải.

Nhưng bù lại đêm “Tình ta biển bạc đồng xanh 2” thành công bởi ban nhạc Thanh Phương đã chơi rất xuất sắc.

Trọng Tấn – Anh Thơ: "Cặp đôi” biến hóa tài tình, không có đối thủ ảnh 3Sự cộng hưởng của dàn nhạc đã tiếp lửa, mang đến sự thăng hoa cho Trọng Tấn. (Ảnh: Kiều Thuận)

Biên chế dàn nhạc chặt chẽ, sự xuất sắc của tay trống Hùng Cường, guitar Thanh Phương và Vân Mai đàn tranh cùng bài tay hòa âm phối khí “phù thủy” của bộ đôi Thanh Phương – Lưu Hà An đã thổi không khí tươi mới và biến hóa cho Trọng Tấn – Anh Thơ suốt hơn ba tiếng đồng hồ.

Ngoài chương ngẫu hứng acoustic, khán giả cũng được mãn nhĩ với những màn solo xuất thần của Trọng Tấn trong bản phối mang hơi hướm rock symphony "Sông Dakrong mùa Xuân về." Sự cộng hưởng tuyệt vời của ban nhạc góp phần tiếp lửa để tiếng hát của Trọng Tấn thăng hoa và mang đến không khí rộn ràng, bay bổng cho đêm. Hay bản phối mới đầy ấn tượng cho ca khúc "Xa khơi" hay ​cách pop hóa "Câu quan họ trên cao nguyên" đã giúp khoe hết quãng giọng và âm sắc đặc trưng của Anh Thơ, khiến khán giả vỗ tay không dứt.

Đặc biệt, màn ngẫu hứng "Cô gái Sầm Nưa" của Trọng Tấn trong những phút về cuối trở thành một trong những khoảnh khắc đáng nhớ và nối dài dư âm đêm "Tình ta biển bạc đồng xanh 2" với sự ứng tác múa lăm vông bất ngờ của một khán giả ngay dưới sân khấu.

Cả khán phòng như được kích hoạt, hoan ca hưởng ứng cùng sự thăng hoa của nghệ sỹ. Có lẽ, lâu lắm rồi những khán giả của Trọng Tấn mới được nghe thần tượng hát live ca khúc này, một trong những ca khúc Trọng Tấn hát thành công, ra chất và hay nhất.

Trọng Tấn – Anh Thơ: "Cặp đôi” biến hóa tài tình, không có đối thủ ảnh 4Trọng Tấn thăng hoa cùng khán giả. (Ảnh: Kiều Thuận)

Trong âm nhạc, ngoài di sản để lại là những bản nhạc bất hử, những ca khúc vượt thời gian, những nhạc sỹ, những danh ca, còn có những cặp đôi nghệ sỹ.

Làng nhạc Việt tính đến thời điểm này, sự tồn tại của các cặp đôi song ca ăn ý, để lại dấu ấn trong lòng khán giả là không nhiều. Chúng ta từng có những cặp đôi thành công đã kết duyên ngoài đời như Lê Uyên và Phương, Khắc Triệu – Cẩm Vân, Phương Thảo – Ngọc Lễ; một vài cặp đôi song ca đặc biệt ăn ý và được yêu thích khi hát đôi hiện nay như Thanh Lam – Tùng Dương, Hà Anh Tuấn – Phương Linh... Nhưng cặp đôi mà sau 20 năm đến ngày hôm nay vẫn tiếp tục song hành, hoạt động bền bỉ, biến hóa tài tình trên các sân khấu biểu diễn để cùng nhau đi lên, duy trì được sức hút đỉnh cao "hát đôi" bên cạnh sự nghiệp riêng lừng lẫy như Trọng Tấn và Anh Thơ thì quả là hiếm có./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục