Trước lượt trận cuối bảng G: Số phận đã an bài

Không may mắn bị rơi vào "bảng Tử thần", Cote d'Ivoire và Triều Tiên gần như nắm chắc hai chiếc vé về nước sau khi vòng bảng kết thúc.
Không may mắn bị rơi vào "bảng Tử thần" tại World Cup năm nay, Cote d'Ivoire và Triều Tiên gần như nắm chắc hai chiếc vé về nước sau khi vòng bảng kết thúc.

Cục diện ở bảng G hiện đã quá rõ ràng. Với 6 điểm, Brazil đã chắc chắn đặt chân vào vòng knock-out và sẽ đứng đầu bảng nếu họ chiến thắng hoặc thủ hòa trước đội tuyển Bồ Đào Nha trên sân vận động thành phố Durban. Đại diện châu Á Triều Tiên đã chắc suất bị loại tại World Cup năm nay, mặc dù đã thi đấu hết sức quả cảm và để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng người hâm mộ túc cầu.

Trong khi đó, Bồ Đào Nha với bốn điểm đang đứng trước hai cơ hội, hoặc vươn lên vị trí đầu bảng nếu đánh bại "Selecao", hoặc đứng vị trí thứ hai nếu có một kết quả hòa. Cơn mưa 7-0 trên sân Green Point ở Thành phố Cape Town hôm 21/6 đã mang về cho "Brazil châu Âu" lợi thế vượt trội về hiệu số bàn thắng.

Kể cả trong trường hợp bị thất thủ trước Brazil, đội bóng đến từ châu Âu này này vẫn sẽ có được tấm giấy thông hành vào vòng đấu loại trực tiếp, do đội đứng thứ ba - Cote d'Ivoire hiện chỉ có một điểm - sẽ phải giành chiến thắng chín bàn cách biệt trước "Thiên lý mã" mới có hy vọng ở lại với đấu trường World Cup.

Ở trận đấu cuối, Ban huấn luyện đội tuyển Bồ Đào Nha dự kiến giữ nguyên đội hình ra quân như trong trận gặp Triều Tiên. Trong khi đó, Brazil cũng sẽ không có được sự phục vụ của Elano (bị chấn thương) và Kaka - cầu thủ phải nhận thẻ đỏ trong trận đấu với Cote d'Ivoire.

Trước khi lượt đấu cuối diễn ra, Cote d'Ivoire khẳng định sẽ không vì thế mà rã đám, mà trình diễn một phong cách thi đấu tẻ nhạt, thiếu sức sống. "Vẫn còn một trận đấu nữa và chúng tôi nợ chính bản thân mình một chiến thắng và hy vọng mọi chuyện sẽ diễn ra theo chiều hướng thuận lợi. Mọi chuyện đến lúc này vẫn chưa chấm dứt,'' hậu vệ Guy Demel quả quyết.

Trong khi đó, hậu vệ Kolo Toure của "Bầy voi" cho biết: "Chúng tôi sẽ tận dụng mọi cơ hội để tấn công và phản công. Chúng tôi sẽ chơi gắn kết hơn và cố gắng tận dụng triệt để mọi cơ hội."

Trận đại thắng 7-0 của Bồ Đào Nha trước Triều Tiên đã thắp lên trong đội bóng Tây Phi hy vọng tái hiện lịch sử mưa bàn thắng thứ hai tại World Cup. Song, điều này là không hề dễ dàng, thậm chí còn là hoang đường. Trong lịch sử 80 năm của World Cup, mới chỉ có sáu trận đấu kết thúc với tỷ số cách biệt trên tám bàn.

Bên cạnh đó, "Thiên lý mã" cũng đang hướng tới một chiến thắng danh dự tại đấu trường đỉnh cao thế giới sau 44 năm chờ đợi, đặc biệt là khi nó sẽ được truyền trực tiếp tới toàn bộ người dân ở đất nước này.

"Chúng tôi chỉ còn một trận nữa. Cả đội bóng sẽ tung toàn bộ trí lực và sẽ chơi thật xuất sắc trong trận đấu cuối cùng này," huấn luyện viên Kim Jung Hun khẳng định./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục