Trước thềm El Clasico: Ancelotti có trong tay bộ tứ hoàn hảo?

Trước thềm trận El Clasico đầu tiên ở mùa giải năm nay, Carlo Ancelotti dường như đã lấp đầy cho sự thiếu vắng Gareth Bale bằng "bộ tứ tiền vệ" hoàn hảo.
Trước thềm El Clasico: Ancelotti có trong tay bộ tứ hoàn hảo? ảnh 1Kroos-James Rodriguez, 2 tiền vệ quan trọng của Real. (Nguồn: Getty Images)

Gareth Bale dính chấn thương vào thời gian này thực sự là tổn thất không nhỏ cho Real Madrid. Tuy nhiên, huấn luyện viên Carlo Ancelotti dường như đã lấp đầy cho sự thiếu vắng của ngôi sao người Xứ Wales này bằng "bộ tứ tiền vệ" hoàn hảo.

Trong chiến thắng 3-0 trước Liverpool, Ancelotti đã khiến đội bóng được mệnh danh là "Vua đấu cúp" trở nên lép vế hoàn toàn trước sơ đồ 4-4-2... với bộ tứ tiền vệ Isco-Luka Modric-Toni Kroos-James Rodriguez.

Sơ đồ chiến thuật tưởng chừng đã "quá cũ" đó đã phát huy hiệu quả một cách hoàn hảo, khi có đến ba bàn thắng được ghi ngay trong hiệp 1 do công của Cristiano Ronaldo và Karim Benzema (cú đúp).

Trên lý thuyết việc một đội hình chỉ có 2 tiền vệ trung tâm sẽ hoàn toàn lép vế trước bất kỳ đội hình nào có 3 tiền vệ ở khu vực trung tuyến, nhưng Real của Carlo Ancelotti vẫn có thể kiểm soát thành công thế trận, bí quyết là gì?

Sơ đồ 4-4-2 của Ancelotti khác hoàn toàn so với 4-4-2 kinh điển của Manchester United vào cuối thập niên 90 thế kỷ trước, không có bất kỳ một Roy Keane nào trong đội hình của Real, cũng chẳng có một Beckham tạt bóng siêu đẳng, tất cả những gì mà Ancelotti có là... 4 cầu thủ làm bóng.

Cả 4 tiền vệ của Real đều là những cầu thủ làm bóng siêu đẳng và tất cả đã cùng phối hợp tấn công, cắt bóng, luân chuyển bóng một cách gần như hoàn hảo. Đặc biệt là trường hợp của Isco bên cánh trái, cầu thủ đoạt danh hiệu Golden Boy 2012 đã thể hiện khả năng phòng ngự nằm ngoài mong đợi khi có không dưới 3 pha cắt bóng thành công và ngay sau đó thực hiện những đường chuyền phản công ngay từ sân nhà.

Bên cạnh đó, Kroos cùng với Modric vẫn xuất sắc như thường lệ khi sở hữu cùng nhau 184 đường chuyền khắp toàn bộ sân với độ chính xác đều trên 94%, còn vua phá lưới World Cup 2014 James Rodriguez chính là người tung ra đường chuyền quyết định cho Ronaldo mở tỷ số.

Với việc tung cả 4 tiền vệ chơi đầy sáng tạo vào sân để chiến đấu rồi chiến thắng, Ancelotti đã thiết lập nên một quy chuẩn mới trong bóng đá và cũng chính vì thế trận El Clasico cuối tuần này lại càng đáng để chờ đợi.

Barcelona trong giai đoạn đỉnh cao đã lên ngôi ở tất cả các đấu trường với bộ 3 Busquest- Xavi-Iniesta chơi bóng không hề tốn sức. Tại sao Real Madrid lại không thể thống trị cả Châu Âu cũng với một hàng tiền vệ chỉ có sở trường chuyền bóng? Đó là một câu hỏi hoàn toàn thực tế và thực tiễn, Real có đủ cơ sở cũng như nhân lực để thực hiện điều đó.

Trận "kinh điển" vào cuối tuần này vì thế mà sẽ không chỉ còn là cuộc đối đầu giữa riêng Cristiano Ronaldo và Lionel Messi, mà còn là cuộc chiến ở khu vực giữa sân - nơi bộ 3 tiền vệ trứ danh của Barca đối đầu với bộ tứ của Real./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục