Trường học "xoay sở" với chương trình học sau rét

Một tháng qua, do ảnh hưởng của thời tiết rét đậm, nhiều trường đã phải tự “xoay sở” với chương trình học nhằm "đối phó" với giá rét.
Một tháng qua, thời tiết rét đậm đã ảnh hưởng không nhỏ tới việc học tập của họcsinh, đặc biệt là học sinh bậc mầm non, tiểu học. Nhiều trường đã phải tự “xoaysở” với chương trình học nhằm "đối phó" với giá rét.

Theo quy định của Sở giáo dục và đào tạo Hà Nội thì dưới 10 độ C, học sinh mầmnon, tiểu học được nghỉ học và dưới 7 độ C thì học sinh Trung học cơ sở đượcnghỉ học.

Thời gian qua, nhiều trường tiểu học ở Hà Nội đã cho học sinh nghỉ học với sốlượng trung bình 4-7 buổi. Tuy nhiên, điều mà nhiều phụ huynh, giáo viên lo lắnglà làm thế nào để đảm bảo chương trình học khi học sinh nghỉ học với thời giandài như vậy.

Hiệu trưởng Trường tiểu học Việt Nam-Cuba Hoàng Lan Hương cho biết, đợt rét cuốitháng 12/2010 - đầu tháng 1/2011, học sinh của nhà trường đã phải nghỉ 7 buổi.Khi có công văn của Sở giáo dục và đào tạo Hà Nội về việc nghỉ rét, nhà trườngđã thông báo đến từng phụ huynh về kế hoạch nghỉ học của học sinh khi thời tiếtrét dưới 10 độ C.

Vào những ngày học sinh nghỉ học, 100% cán bộ, giáo viên nhà trường vẫn làm việcbình thường. Gia đình nào có nhu cầu cho con đến trường thì trường vẫn bố trílớp học, trường hợp ít quá sẽ dồn lớp.

“Với số buổi nghỉ học như hiện nay, chúng tôi vẫn dạy theo tiến độ bài học vàđang chờ thêm chỉ đạo của Phòng giáo dục quận Ba Đình. Dự kiến, ra Tết, Phònggiáo dục sẽ chỉ đạo các trường dành khoảng một tuần để củng cố lại kiến thức chohọc sinh. Dù hiện nay vẫn lạnh nhưng khó có thể cho học sinh nghỉ thêm. Những emvì lạnh mà đi học muộn vẫn được vào lớp” - bà Lan Hương cho hay.

Còn với học sinh Trường tiểu học Đông Hội (Đông Anh), số buổi nghỉ học đến naylà 5 buổi. Để đảm bảo học sinh được học đúng chương trình, theo bà Phạm ThịDung, Hiệu trưởng Trường tiểu học Đông Hội, nhà trường đã chủ động cắt giờ họcnhững môn học ngoài trời như thể dục. Thay vào đó, vào giờ thể dục, học sinh sẽđược học những môn cơ bản. Hiện nay nhà trường đang cố gắng hoàn thành chươngtrình cơ bản vào trước Tết, còn những môn phải cắt tiết thì khi trời ấm hơnsẽ bố trí thời gian học bù. Trường đang chờ chỉ đạo tiếp theo của Phòng Giáodục.

Với những học sinh miền núi phía Bắc thì việc “học chung với rét” được nhiều Sởgiáo dục-đào tạo chỉ đạo từ đầu năm học.

Ông Trương Kim Minh, Giám đốc Sở giáo dục-đào tạo Lào Cai cho biết: “Nếu như đểdưới 10 độ C mà học sinh bậc tiểu học nghỉ học thì học sinh vùng cao sẽ khôngthể đảm bảo chương trình học. Vì Lào Cai có những vùng rét đậm, rét hại kéo dàicả tháng liền, dưới 10 độ C là chuyện bình thường. Để học sinh đến trường đầyđủ, chúng tôi chỉ đạo các trường tăng cường đảm bảo cơ sở vật chất cho lớp học, phối hợp với các tổ chức từ thiện phát tặng áo ấm cho học sinh nghèo…”

Về vấn đề này, theo Thứ trưởng Bộ giáo dục-đào tạo Nguyễn Thị Nghĩa, Bộ đã cóvăn bản chỉ đạo các sở về việc triển khai thực hiện chương trình năm học để ứngbiến với thời tiết, thiên tai. Theo đó, trường hợp học sinh nghỉ học kéo dài,ảnh hưởng đến thời gian thực hiện năm học thì phải xây dựng kế hoạch học bù.Đồng thời, các trường kịp thời có kế hoạch phụ đạo cho học sinh yếu, kém, nhữnghọc sinh có hoàn cảnh đặc biệt phải nghỉ dài hơn những học sinh khác.

Mặt khác, theo biên chế năm học, Bộ cũng để các sở chủ động thực hiện thời giannăm học như năm học có thể bắt đầu sớm hơn một tháng hoặc kết thúc muộn hơn./.

(Báo Tin Tức/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.