Bước vào trận đấu cuối cùng mà không phải tốn sức sau khi Roger Federerbất ngờ xin rút lui vì chấn thương ở bán kết, Tsonga đã nhập cuộc với sự hưngphấn cao độ hòng sớm gây áp lực lên tay vợt người đồng hương.
Sự hưng phấn đó phần nào đã giảm đi đáng kể khi Monfils chống trả quyếtliệt và vượt lên dẫn trước 3-1. Tuy nhiên, Tsonga đã nhanh chóng lấy lại cânbằng để vươn lên để san bằng điểm số trước khi thắng 7-5 ở set đấu tiên.
Sang set 2, Tsonga đã gần như hoàn toàn chế ngự được đối phương bằng lốiđánh nhanh buộc Monfils phải di chuyển rất nhiều và dễ dàng có được chiến thắngcuộc 6-3, qua đó giành chức vô địch Qatar Open 2012.
Chiến thắng này giúp cho Jo-Wilfried Tsonga có được danh hiệu thứ 8 trongsự nghiệp của mình. Đây cũng là danh hiệu đầu tiên mà anh có được sau ba trậnchung kết liên tiếp gần đây mà anh tham gia. Hai trận chung kết trước tại ParisMasters và ATP, anh đã bị khuất phục bởi Roger Federer.
Hạnh phúc sau khi giành chức vô địch Qatar Open, Tsonga nói: "Tôi đã gặpđôi chút khó khăn trong thời gian đầu. Nhưng trong đầu tôi, tất cả mỏi thứ là sựquyết tâm và tôi đã làm được điều đó. Tôi đã khiến anh ấy (Monfils phải chạynhiều hơn và đó là giải pháp tốt nhất."
Tsonga cũng cho biết, chức vô địch Qatar Open này sẽ là bước đệm thuận lợiđể anh hướng đến Australia Open - giải Grand Slam đầu tiên trong năm. Đây cũnglà giải đấu mà anh từng vào đến chung kết ở mùa giải 2008./.