U19 Việt Nam chắp cánh cho tình yêu của đôi trẻ

Hơn một năm qua lại, Hùng quyết định nói lời yêu. Bối cảnh được chọn là trận đấu của tuyển Việt Nam với Hong Kong tại vòng loại Asian Cup 2015 hôm 5/3.
U19 Việt Nam chắp cánh cho tình yêu của đôi trẻ ảnh 1Đã từ lâu, giá trị của U19 Việt Nam không còn gói gọn trong địa hạt thể thao. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Quen nhau tại trường Đại học, hẹn hò trong những buổi off-line bóng đá, nảy nở tình yêu cùng với những chiến thắng của U19, dự định tỏ tình trong thắng lợi của tuyển quốc gia, tình yêu của Hùng và Thúy đã lớn lên theo từng bước chân của bóng đá Việt.

Một quán cafe nhỏ trên đường Lê Văn Lương, trong góc tối, trước màn hình vô tuyến, Thúy nắm chặt tay Hùng. Họ run run, im lặng. Không khí trong quán như chùng xuống, những tiếng nấc nghẹn ngào, nước mắt đã rơi. Đó là khung cảnh trong một buổi off-line bóng đá của Hội hâm mộ các em Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG tại Hà Nội. Khi ấy là phút 82, trận chung kết Cúp Hassanal Bolkial 2014, Aung Thu vừa ghi bàn ấn định thắng lợi 4-3 cho U19 Myanmar.

Đôi bạn trẻ ở trên là Ngọc Hùng và Phương Thúy. Hơn một năm rưỡi qua, họ chưa bỏ lỡ bất kỳ trận cầu nào của U19 Việt Nam. Như mọi cổ động viên trung thành nhất, họ mang tới sự cổ vũ vô điều kiện cho đội tuyển. Đổi lại, đội bóng trả cho họ tình yêu.

Lường Ngọc Hùng (1995) và Trần Phương Thúy (1995) quen nhau ở khoa Luật kinh tế, trường Đại học Luật Hà Nội hồi tháng Một năm ngoái. Đam mê bóng đá, Hùng gia nhập Hội hâm mộ các em Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG. Cậu rủ Thúy cùng tham gia với tư cách cộng tác viên. Quá trình hoạt động trong hội giúp họ hiểu nhau hơn. Những cuộc off-line, những buổi cổ vũ U19 Việt Nam và các đội tuyển quốc gia đã đưa họ tới gần nhau. Hơn một năm qua lại, Hùng quyết định nói lời yêu. Bối cảnh được chọn là trận đấu của tuyển Việt Nam với Hong Kong tại vòng loại Asian Cup 2015 hôm 5/3.

U19 Việt Nam chắp cánh cho tình yêu của đôi trẻ ảnh 2Hùng là “fan” Manchester United, Thúy là “fan” Barcelona. Nhưng họ cũng có chung một đội bóng yêu thích. Ấy là U19 Việt Nam. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Hùng vừa cười vừa kể: “Em định tỏ tình với bạn ấy ở trận Việt Nam thắng Hong Kong. Hôm ấy, đội tuyển chiến thắng, khung cảnh rất đẹp. Nhưng em đang định tỏ tình thì bị anh bảo vệ đuổi ra ngoài vì khi đó đã hết giờ, khán giả về hết rồi.”

Dự định thất bại. Hùng quyết không bỏ cuộc. Ba ngày sau, cậu nói lời yêu với Thúy trong đêm 8/3. Từ đó, họ ở bên nhau.

Nối gót người yêu, Thúy cũng gia nhập Hội hâm mộ các em Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG. Những cổ động viên tới sân theo dõi U19 Việt Nam tại Mỹ Đình hẳn chưa thể quên đôi bạn trẻ này. Chính họ là những thành viên máu lửa nhất của ban điều hành. Cùng với nhau, họ xếp áo, chuẩn bị cờ quạt, hỗ trợ cổ động viên mới. Chính những người như Hùng và Thúy đã giúp Mỹ Đình có một tháng Chín rực lửa.

Hùng kể lại: “Giải đấu ấy để lại quá nhiều kỷ niệm, quá nhiều cảm xúc. Đến tận bây giờ, em vẫn chưa thể nào quên cảm giác khi được làm việc cùng các anh chị miền Nam, cùng với những bạn cổ động viên hội Sông Lam Nghệ An, hội Thanh Hóa.”

Vòng chung kết giải U19 châu Á tại Myanmar vừa qua, Hùng và Thúy không thể trực tiếp đồng hành cùng U19 Việt Nam. Nhưng họ vẫn theo dõi đội bóng qua từng buổi off-line tại Hà Nội. Điều kiện kinh tế của những sinh viên năm hai khiến họ không thể thực hiện ước mơ đồng hành cùng đội tuyển. Tôi hỏi Hùng: “Nếu có tiền, hai em có đến Myanmar không?”

Hùng trả lời: “Có ạ!”

Chia tay tôi, Hùng hứa rằng cậu và người yêu sẽ lại ra sân, lại tham gia cổ động tuyển Việt Nam tại AFF Suzuki Cup ở Hà Nội vào tháng Mười Hai. Cậu cười bảo: “Đội tuyển còn đá đẹp, chúng em còn đến sân.”

U19 Việt Nam chắp cánh cho tình yêu của đôi trẻ ảnh 3Hùng và Thúy trong một buổi off-line bóng đá theo dõi U19 Việt Nam tại Hà Nội. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục