[Video] Đắm say với loài hoa lãng mạn nhất núi rừng Tây Bắc

Hoa Ban - loài hoa biểu tượng cho khát vọng tình yêu và hạnh phúc lứa đôi của người Thái Tây Bắc - đã bung nở rực rỡ khắp các triền đồi, sườn núi, mời gọi du khách bốn phương về thưởng lãm.

Tháng Ba, đất trời Điện Biên nói riêng lại ngập tràn trong sắc hoa Ban, loài hoa đặc hữu của núi rừng Tây Bắc.

Hoa Ban bung nở trên khắp các sườn núi đồi, trên những con đường về bản, nhiều tuyến đường của phố núi Mường Thanh, mang lại một vẻ đẹp riêng. Đây cũng là thời điểm Lễ hội Hoa Ban năm 2019 trên bắt đầu chuyển động.

Trong tâm thức người Thái Tây Bắc, hoa Ban gắn với câu chuyện kể về mối tình trong trắng, thủy chung giữa nàng Ban và chàng Khum, là biểu tượng cho khát vọng tình yêu và hạnh phúc lứa đôi.

Đi từ trong câu chuyện mang sắc màu lãng mạn, hoa Ban đã đi vào đời sống văn hóa, tâm linh, phản ánh bản sắc văn hóa độc đáo của người Thái Tây Bắc nói chung, Điện Biên nói riêng, giúp cộng đồng gắn bó và thêm yêu quê hương thiết tha hơn.

[Đất trời Điện Biên ngập tràn trong sắc hoa ban tháng 3]

Tại phố núi lòng chảo Mường Thanh, hoa Ban nổi bật và nở rộ nhất trên các tuyến phố Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Hữu Thọ và khu vực Him Lam, cửa ngõ thành phố.

Những cây Ban rừng nhiều năm tuổi được trồng ở hai bên các tuyến phố đã trút hết lá, hoa nở bung, kết thành tràng đung đưa trong gió, mang lại cảm xúc riêng và thu hút nhiều người dân tham quan, thưởng thức, đặc biệt là giới trẻ.

Lễ hội Hoa Ban lần 6 diễn ra từ ngày 13 đến ngày 18/3. Qua mỗi kỳ tổ chức, lễ hội đã góp phần định vị thương hiệu du lịch Điện Biên, đưa biểu tượng hoa Ban trở thành biêu trưng cho mảnh đất và con người Điện Biên nói riêng, Tây Bắc nói chung.

Hiện tại, các đơn vị, địa phương đã thực hiện các phương án tác động kỹ thuật chăm sóc để cây Ban nở hoa đúng dịp lễ hội./.

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Các điểm nuôi hàu của người dân Huế giữa mênh mông của đầm Lập An. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Vẻ đẹp thơ mộng trên đầm Lập An tại Huế

Đầm Lập An nằm nép mình dưới đèo Hải Vân, có diện tích mặt nước khoảng 800 ha được che chắn, bảo vệ bởi dãy núi Bạch Mã hùng vĩ tạo nên khung cảnh vừa tráng lệ, vừa tĩnh lặng và đầy chất thơ mộng.