[Video] Đau lòng trước cảnh dàn dựng vụ George Floyd bị sát hại

Ba người da đen đã diễn cảnh đè lên một người da trắng, người này liên tục kêu "Tôi không thể thở," đây chính là những lời cuối cùng mà Floyd còn nói được khi bị viên cảnh sát da trắng đè lên cổ.

Các nhà hoạt động nhân quyền đã dàn dựng lại cảnh người đàn ông da đen George Floyd tử vong dưới gối của cảnh sát da trắng ở Minneapolis, qua đó truyền đi thông điệp thức tỉnh về nạn phân biệt chủng tộc tại Mỹ.

Trong hoạt cảnh diễn ra tại một địa điểm tưởng niệm Floyd, ba người da đen đã diễn cảnh đè lên một người da trắng, trong khi một người da đen khác bắc loa kêu gọi mọi người chú ý.

Người da trắng nằm dưới đất liên tục kêu "Tôi không thể thở." Đây cũng là những lời cuối cùng mà Floyd còn nói được khi bị viên cảnh sát da trắng đè lên cổ.

[Mỹ: Hàng nghìn người người bị bắt giữ trong các cuộc bạo động]

Người cầm loa nói rằng anh muốn tất cả tận mắt chứng kiến những điều đã xảy ra, và "sẽ ra sao nếu như các bạn là người nằm dưới đất?"

Cái chết của George Floyd đã châm ngòi cho các cuộc tuần hành trên khắp nước Mỹ, trong đó nhiều cuộc biểu tình đã trở thành bạo loạn, dẫn đến nạn cướp bóc, hôi của./.

(Vietnam+)