[Video] Người thợ rèn cuối cùng của phố cổ Hà Nội

Nhịp sống hiện đại hối hả đã làm mai một nhiều nghề truyền thống của nhiều phố cổ Hà Nội. Ở phố Lò Rèn bây giờ chỉ còn lại một bễ lò duy nhất đỏ lửa và người thợ rèn cuối cùng cần mẫn làm việc.

Ngôi nhà số 26 của ông Nguyễn Phương Hùng, thường được gọi là “Hùng Lò Rèn,” nằm khiêm tốn giữa những cửa hiệu sang trọng của phố Lò Rèn  - một trong những khu phố cổ nổi tiếng của Hà Nội.

Đây là cơ sở sản xuất của người thợ rèn cuối cùng của phố cổ, đang hàng ngày làm công việc thủ công lâu đời vô cùng tỉ mỉ và nặng nhọc bên bễ lò nóng hàng trăm độ C.

Công việc của ông là dấu ấn xưa cũ còn sót lại của con phố đã không còn giữ nghề truyền thống như biết bao phố được bắt đầu bằng chữ "Hàng..." ở Hà Nội./.

(Vietnam+)