Cảnh sát Đức: Vụ tấn công nhằm vào xe của Dortmund là có chủ ý

Ông Gregor Lange, giám đốc Cảnh sát Dortmund cho biết, vụ tấn công nhằm vào xe chở cầu thủ đội chủ nhà dự trận đấu với Monaco là có chủ ý.
Cảnh sát Đức: Vụ tấn công nhằm vào xe của Dortmund là có chủ ý ảnh 1Xe chở cầu thủ Dortmund bị tấn công. (Nguồn: AP)

Chiếc xe ​bus chở đội bóng Dortmund từ khách sạn tới sân vận động Signal Iduna Park để chuẩn bị cho trận đấu với Monaco ở lượt đi tứ kết Champions League đã bị tấn.

Theo thông tin từ phía cảnh sát D​ortmund, ba vụ nổ đã gây hư hỏng nặng cho chiếc xe ​bus chở đội bóng.

Về phía BVB họ chính thức xác nhận trên Twitter "Hậu vệ Marc Batra bị thương ở cánh tay và bàn tay phải, gãy xương do mảnh vỡ của kính xe chịu sức ép văng vào. Sau khi sơ cứu tại chỗ, anh đã được đưa tới một bệnh viện trong thành phố và được phẫu thuật tại đó. Mùa bóng này đối với anh coi như đã kết thúc!"

[Sao Dortmund kể lại giây phút kinh hoàng khi tiếng nổ vang lên]

Vụ tấn công xẩy ra ở khu phố Höchsten thành phố Dortmund, cách sân vận động Signal Iduna Park khoảng 10km. 

Người phát ngôn của ​cảnh sát Dortmund Gunnar Wortmann chia sẻ với các phóng viên: "Có ba vụ nổ xảy ra bên ngoài chiếc xe bus, toàn bộ cửa kính đã bị vỡ vụn, chiếc xe hư hỏng. Thuốc nổ được giấu ở những bụi cây ven đường phía bên tay phải của người lái."

Sau khi xảy ra vụ nổ, Giám đốc điều hành của Dortmund là Watzke tuyên bố trên kênh Sky: "Chiếc xe ​bus chở đội bóng đã bị tấn công bằng thuốc nổ. Toàn bộ đội bóng đang trong tình trạng bị ​sốc. Tôi hy vọng rằng, ngày mai họ vẫn có thể bằng cách nào đó vẫn có thể ra sân thi đấu. Trong khoảng khắc quan trọng này, tất cả các cổ động viên Borussia hãy sát cách bên nhau."

Cảnh sát Đức: Vụ tấn công nhằm vào xe của Dortmund là có chủ ý ảnh 2Cầu thủ Dortmun chưa hết bàng hoàng sau vụ nổ. (Nguồn: AP)

Sau vụ nổ, cầu thủ Dortmund đã được rời khỏi hiện trường bằng những chiếc xe bus nhỏ. Họ được đưa tới trụ sở của Dortmund và từ đó đi xe riêng về nhà.

Theo điều tra ban đầu của cảnh sát, những khối thuốc nổ này là vô cùng nguy hiểm và nhiều tang chứng đang được thu thập. Toàn bộ hiện trường vụ nổ đã được phong tỏa.

Ông Gregor Lange, giám đốc Cảnh sát Dortmund cho biết: "Khoảng 19 giờ 15 đã xảy ra 3 vụ nổ gần Hotel của Dortmund. Đây là một vụ tấn công có chủ ý nhằm vào chiếc xe của đội bóng Dortmund. Chúng tôi đã huy động một lực lượng lớn cảnh sát và chó nghiệp vụ tham gia điều tra. Cho tới thời điểm này, chúng tôi chưa tìm ra lý do và mục đích của cuộc tấn công."

Tuy nhiên, đại diện Viện Kiểm sát Sandra Lücke cho hay: "Chúng tôi đã tìm thấy một thông điệp ở gần hiện trường, độ tin cậy của nó đang được gấp rút tiến hành xác minh."

Trong thông điệp có nêu rõ, ai sẽ là người nhận trách nhiệm vụ tấn công này.

Trong khi đó, thủ môn Roman Bürki nói với phóng viên tờ Blick của Thụy sỹ: "Lúc chiếc xe rẽ vào phố chính, chúng tôi nghe thấy một tiếng nổ rất lớn. Chúng tôi bị ép vào nhau, ai có thể thì nằm xuống sàn xe. Lúc đó chúng tôi không biết chuyện gì có thể xảy ra tiếp theo."

Bürki chính là người đã ngồi cạnh Batra khi xảy ra vụ nổ.

Sau khi đã thương lượng với cả hai đội và đánh giá tình hình, UEFA chính thức rời trận đấu đến 23g45 tối 12/4 (theo giờ Việt Nam)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục