300 người thi nhau rước kiệu trong lễ hội lớn nhất 10 năm qua ở làng Vân Côn

Lễ hội làng Vân Côn đã trở lại và đánh dấu một sự kiện quan trọng trong lịch sử của làng Vân Côn. Đây là một hoạt động văn hóa đặc sắc của địa phương và thu hút đông đảo du khách.

(Ảnh: Diễm Hằng/Vietnam+)
(Ảnh: Diễm Hằng/Vietnam+)

Chiều ngày 21/3 (tức ngày 12/2 Âm lịch), xã Vân Côn (huyện Hoài Đức, Hà Nội) đã diễn ra lễ Phụng Nghinh (Rước Thánh) sau gần 10 năm vắng bóng.

Lễ hội Vân Côn năm nay diễn ra từ ngày 10/2-15/2 Âm lịch. Đây là một trong những lễ hội truyền thống lớn nhất của người dân tại xã Vân Côn nhằm tôn vinh, tưởng nhớ công ơn Thánh Mẫu tức bà Ả Lã Nương Đê cùng các bậc tiền nhân có công dựng nước, giữ nước.

Lễ hội Vân Côn diễn ra 5 năm một lần nhưng do ảnh hưởng từ dịch COVID-19 nên lần gần đây nhất vào năm 2020 đã bị hoãn lại. Được sự hưởng ứng của đông đảo quần chúng nhân dân, lễ hội năm nay được tổ chức với quy mô lớn nhất trong 10 năm trở lại thu hút lượng lớn du khách thập phương tới tham quan và trải nghiệm.

Trong lễ hội, người dân sẽ thực hiện các nghi lễ tôn giáo, cùng với các hoạt động văn hóa, giải trí và thể thao. Các hoạt động bao gồm hát chèo, múa lân, thi đấu kéo co, đấu vật cổ truyền, tế lễ. Đặc biệt hoạt động được mong chờ nhất trong lễ hội lần này là Lễ Phụng Nghinh (Rước Thánh).

Lễ hội Vân Côn nổi tiếng về rước kiệu đẹp và đặc sắc nhất cả nước. Lễ Rước Thánh bắt đầu từ 15 giờ chiều ngày 12/2 Âm lịch. Hơn 300 người sẽ rước kiệu từ đình Vân Côn về các đền Quán Thượng, Quán Trung, Quán Sông.

Vì là đại lễ sau 9 năm nên năm nay số lượng kiệu rước là 9 kiệu. Hàng đô rước kiệu lên đến hơn 300 người và được tuyển chọn từ nam nữ thanh niên trong làng chưa lập gia đình, có độ tuổi từ 18 trở lên.

Kiệu rước lần lượt sẽ được lội xuống nước. Sau khi trầm mình dưới nước ở ao làng, các kiệu lại lên đường và được rước vòng quanh thôn, xã trước khi về các đền. Theo những người dân, kiệu rước lần lượt được lội xuống nước trong quá trình đưa từ đình làng về là một tập tục lâu đời ở Vân Côn.

Lễ hội Vân Côn trở lại đánh dấu một sự kiện quan trọng trong lịch sử của xã Vân Côn. Đây là một hoạt động văn hóa đặc sắc của địa phương và thu hút đông đảo du khách. Đây cũng là dịp để người dân địa phương gặp gỡ, giao lưu và tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ tại Thủ đô.

Một số hình ảnh tại lễ hội:

vnp_le hoi Van Con 2.jpg
Ngay từ chiều, hàng trăm thanh niên trong xã đã tham gia đoàn rước bao gồm đội trống, đội cờ, hàng đô. (Ảnh: Diễm Hằng/Vietnam+)
vnp_le hoi Van Con 3.jpg
Kiệu Bà trên đường từ đình làng xuống đền Quán Sông. (Ảnh: Diễm Hằng/Vietnam+)
vnp_le hoi Van Con 4.jpg
Kiệu quay độc đáo tại lễ hội Vân Côn. (Ảnh: Diễm Hằng/Vietnam+)
vnp_le hoi Van Con 5.jpg
Hàng đô rước kiệu được tuyển chọn từ trai tráng trong làng. (Ảnh: Diễm Hằng/Vietnam+)
vnp_le hoi Van Con 6.jpg
Số lượng kiệu rước năm nay lên tới 9 kiệu. (Ảnh: Diễm Hằng/Vietnam+)
vnp_le hoi Van Con 7.jpg
Người dân trong làng chuẩn bị đồ cúng tế mỗi khi kiệu rước đi qua. (Ảnh: Diễm Hằng/Vietnam+)
vnp_le hoi Van Con 8.jpg
Dù rất đông đúc nhưng với ý thức cao của người dân, lễ hội vẫn diễn ra hết sức suôn sẻ. (Ảnh: Diễm Hằng/Vietnam+)
vnp_le hoi Van Con 9.jpg
Đoàn kiệu rước lao xuống sông là một trong những phần đặc sắc nhất của lễ hội thu hút du khách và người dân đến chiêm ngưỡng. (Ảnh: Diễm Hằng/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục