Bế mạc Trại Hè Việt Nam 2014 “Biển đảo quê hương tôi”

Tối 24/7, tại Đà Lạt, chương trình Trại Hè Việt Nam 2014 “Biển đảo quê hương tôi” đã bế mạc với đêm giao lưu giữa các trại sinh và thanh niên tỉnh Lâm Đồng.
Bế mạc Trại Hè Việt Nam 2014 “Biển đảo quê hương tôi” ảnh 1 Trại sinh giao lưu, tặng quà cho học sinh khuyết tật Trường khiếm thị Nguyễn Đình Chiểu (TP Hồ Chí Minh). (Ảnh: An Hiếu/TTXVN)

Tối 24/7, tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, chương trình Trại Hè Việt Nam 2014 “Biển đảo quê hương tôi” do Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) tổ chức đã bế mạc với đêm giao lưu giữa các trại sinh và đoàn viên, thanh niên, sinh viên tỉnh Lâm Đồng.

Trại Hè Việt Nam 2014 có sự tham gia của gần 170 trại sinh, là thanh niên, sinh viên kiều bào tiêu biểu đến từ 26 quốc gia, đại diện cho thanh niên, sinh viên kiều bào đang sinh sống, học tập tại 109 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Trại Hè "Biển đảo quê hương tôi" cũng nhằm hưởng ứng các hoạt động của cả nước và cộng đồng người Việt Nam trên toàn thế giới vì chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Diễn ra từ ngày 8/7, chương trình trại Hè năm nay đã đưa các thanh niên, sinh viên kiều bào đến nhiều vùng miền, địa phương trong cả nước, từ thủ đô Hà Nội - đất nghìn năm văn hiến, đến thành phố mang tên Bác; từ Thanh Hóa, từ quê hương Nghệ An của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cố đô Huế đến thành phố hoa Đà Lạt.

Đúng như chủ đề “Biển đảo quê hương tôi,” chương trình đã giúp các trại sinh có những trải nghiệm tuyệt vời trong hành trình trở về quê hương lần này với những vùng biển đảo xinh đẹp, đầy ấn tượng của Việt Nam như Hạ Long (Quảng Ninh), Cửa Lò (Nghệ An), Quảng Bình, Đà Nẵng, Quảng Ngãi – Lý Sơn, Quy Nhơn và Nha Trang.

Đi dọc chiều dài đất nước, cùng với việc tìm hiểu lịch sử-văn hóa dân tộc, khám phá các địa phương, các vùng biển đẹp, giao lưu với tuổi trẻ trong nước, các thanh niên, sinh viên kiều bào đã ra thăm đảo Lý Sơn, tận mắt chứng kiến cuộc sống của người dân huyện đảo đang ngày đêm bám biển, giao lưu với lực lượng cảnh sát biển và kiểm ngư đang ngày đêm canh giữ vùng biển đảo quê hương, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Các trại sinh cũng đã quyên góp được 110 đồng hỗ trợ ngư dân Đà Nẵng và Quảng Ngãi bị thiệt hại trong khi đang hành nghề hợp pháp trên vùng biển chủ quyền của Việt Nam.

Chia tay trại Hè, chia tay Việt Nam lần này, các thanh niên, sinh viên kiều bào đều giữ trong mình những ấn tượng, kỷ niệm đẹp về những ngày hè đáng nhớ nơi quê hương Việt Nam , để thêm yêu và tự hào về biển đảo Việt Nam. Các bạn trẻ cũng khẳng định sẽ thông báo, chia sẻ, truyền tải những thông tin, hình ảnh về biển đảo Việt Nam đến với gia đình, bạn bè, cộng đồng người Việt Nam tại các nước và người dân nước sở tại để mọi người cùng hiểu rõ về biển đảo Việt Nam, về công cuộc đấu tranh bảo vệ độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ mà Đảng, Nhà nước và toàn thể người dân Việt Nam đã và đang làm hết sức mình./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục