Bộ Giáo dục tặng bằng khen cho nam sinh cứu 3 bạn khỏi đuối nước

Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo đã biểu dương tinh thần dũng cảm của em Hùng khi thấy ba học sinh Trường Trung học cơ sở Thọ Xương, huyện Thọ Xuân gặp nạn liền lao xuống dòng sông cứu.
Bộ Giáo dục tặng bằng khen cho nam sinh cứu 3 bạn khỏi đuối nước ảnh 1Em Vũ Văn Hùng đã dũng cảm cứu sống 3 em nhỏ bị đuối nước. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 6/5, lãnh đạo Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên-Bộ Giáo dục và Đào tạo đã về Trường Trung học cơ sở Phúc Thịnh, xã Phúc Thịnh, huyện Ngọc Lặc, (Thanh Hóa) trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ tặng em Vũ Văn Hùng, học sinh lớp 9 của trường vì có hành động dũng cảm cứu người khỏi đuối nước.

Tại buổi lễ, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo đã biểu dương tinh thần dũng cảm của em Hùng khi thấy ba học sinh Trường Trung học cơ sở Thọ Xương, huyện Thọ Xuân gặp nạn liền lao xuống dòng sông cứu. Đây là hành động đẹp và là gương sáng cho người khác noi theo.

Trước đó, vào lúc 14 giờ ngày 7/4, em Vũ Văn Hùng đang chuẩn bị làm vườn đã nghe tiếng kêu cứu ở phía bờ sông Chu gần đấy.

Hùng chạy nhanh về phía có tiếng kêu cứu và lao xuống sông, lần lượt cứu được ba bạn là học sinh Trường Trung học cơ sở Thọ Xương đưa lên bờ an toàn.

Lúc này, Hùng thấy mệt và không phát hiện thêm người bị đuối nước nên bơi lên bờ.

Một lúc sau, người dân phát hiện còn hai em Đỗ Văn Bắc (lớp 6A), Mã Văn Cao (lớp 7A) cũng là học sinh Trường Trung học Cơ sở Thọ Xương, mất tích và tỏa đi tìm. Tuy nhiên, hai em đã bị đuối nước, tử vong.

Bộ Giáo dục tặng bằng khen cho nam sinh cứu 3 bạn khỏi đuối nước ảnh 2Đại diện Bộ giáo dục và đào tạo trao Bằng khen cho nam sinh cứu sống 3 em nhỏ bị đuối nước. (Nguồn: TTXVN)

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Ngọc Lặc và Ủy ban Nhân dân xã Phúc Thịnh đã đến thăm, tặng Bằng khen và trao thưởng ba triệu đồng cho học sinh Vũ Văn Hùng.

Trung ương Đoàn cũng đã trao Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm tặng em Hùng vì có hành động dũng cảm cứu người khỏi đuối nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.