Cục An ninh Vận tải Mỹ TSA đã đồng ý chi trả 75.000 USD cho một bà mẹ đến từ California, Mỹ để giải quyết một cuộc tranh cãi về vấn đề ... sữa mẹ.
Stacey Armato, 34 tuổi, cho biết đã đâm đơn kiện sau khi bị quấy rầy bởi nhân viên của TSA khi chị đề nghị các nhân viên kiểm tra bình sữa mà không đưa nó qua máy quét tia X.
Vụ việc này đã dẫn tới việc tổ chức đào tạo lại các nhân viên của TSA cách thức kiểm tra các bà mẹ mang theo sữa mẹ, và sẽ được kết thúc vào tháng tới.
Armato đã có dự định bay từ Phoenix tới Los Angeles vào tháng 1/2010 với hai bình đựng sữa mẹ dành cho đứa con trai mới ra đời. Khi đến khu vực kiểm tra an ninh của sân bay quốc tế Phoenix Sky Habor, chị đã yêu cầu kiểm tra những bình sữa theo cách thức khác, để sữa không phải đi qua máy quét tia X.
Vụ việc kéo dài 40 phút đã được camera giám sát sân bay ghi lại. Armato bị yêu cầu phải đứng đợi trong phòng giam giữ. "Tôi đã đứng ở đó một lúc, và cảm thấy rất lo lắng. Tôi có thể nhìn thấy người quản lý và giám sát đứng cách đó chỉ vài bước, và tôi bật khóc sau khoảng 30 phút chờ đợi," Armato chia sẻ.
Chị cho biết chị không muốn sữa bị quét qua máy quét tia X vì lý do sức khỏe.
Các nhân viên cuối cùng cũng cho phép chị mang theo sữa mà không đi qua máy quét tia X, tuy nhiên lúc đó Armato đã bị lỡ chuyến bay vì phải chờ đợi.
Armato sẽ dùng một phần số tiền 75.000 USD để chi trả cho các khoản pháp lý, và có ý định đóng góp số tiền còn lại cho một tổ chức phi lợi nhuận ủng hộ các bà mẹ cho con bú sữa mẹ./.
(Vietnam+)