Sau sự việc bị một phóng viên người Thụy Điển thám thính ở vòng bảng, đội tuyểnAnh đã lại đón một vị khách không mời khác trong buổi tập ngày 22/6 vừa qua.Song đây không phải là con người mà là ... một chú chuột chũi.
Phát ngôn của tuyển Anh là ông Stuart Mawhinney cho biết: “Chú chuột chũi khôngbị trúng đường bóng nào từ các cầu thủ cả. Có lẽ chú chỉ muốn có được một gócnhìn tốt mà thôi.”
Các nhân viên đã phát hiện thấy chú chuột lông lá ở ngoài đường biên vào trưangày 22/6 tại sân vận động Hutnik, thuộc Krakow-Ba Lan. Đây là nơi đóng quânchính thức của tuyển Anh trong chiến dịch EURO.
“Một nhân viên an ninh đã ra đó và bắt chú chuột chũi bằng tay không, một cáchrất nhẹ nhàng. Sau đó anh ấy đã thả chú lại với thiên nhiên, và hi vọng sẽ khôngcó gì làm hại chú chuột đó.”
Ông cũng đùa cợt về khả năng chú chuột này là gián điệp tới từ tuyển Italy, đối thủtiếp theo của Anh ở tứ kết EURO (trong tiếng Anh, từ “mole” vừa có nghĩa làchuột chũi vừa có nghĩa là gián điệp).
“Chuột chũi bị mù đúng không. Vậy là tốt cho chúng tôi bởi chú chuột này sẽ chảthể kể về chiến thuật của tuyển Anh cho các bạn mình được,” ông hài hước chiasẻ.
Manwhinney cũng hi vọng rằng sự xuất hiện bất ngờ trên sẽ không đem lại điềm gởcho tuyển Anh.
“Tôi không biết đó có phải là một dấu hiệu xấu hay không, nhưng hi vọng làkhông. Bạn biết đấy, chúng tôi đang rất hi vọng vào việc vượt qua Italy vào Chủnhật tới để bước vào vòng bán kết.”
Tại giải này, chuột chũi được coi như linh vật không chính thức của tuyển Cộnghòa Séc. Các cổ động viên đã chia sẻ những phiên bản linh vật hoạt hình ngộnghĩnh từ các nước tham gia EURO trên mạng Internet, và chuột chũi Krtek đạidiện cho tuyển Séc.
Trong trận đấu giữa Séc và Bồ Đào Nha đầu tuần này, người ta có thể bắt gặpnhững người hâm mộ ăn mặc như các chú chuột chũi để cổ vũ. Song điều này dườngnhư chưa đủ để đem lại may mắn cho Séc khi họ bị loại sau cú đánh đầu ghi bànduy nhất của Ronaldo bên phía Bồ Đào Nha./.
Quốc Thịnh (Vietnam+)