Cơ hội cuối cùng cho "thế hệ Vàng" của Tam Sư

Sức ép về một chiến thắng trong suốt 44 năm qua và là cơ hội cuối cùng để "Thế hệ Vàng" của đội tuyển Anh tỏa sáng ở World Cup.
Là quê hương của môn túc cầu, từng 12 lần tham dự Vòng chung kết Giải Vô địch bóng đá thế giới (World Cup), song mới duy nhất một lần đội tuyển Anh được đăng quang ngôi vô địch (năm 1966 - trên sân nhà).

Từ đó đến nay, thành tích tốt nhất của “Three Lions” (Tam Sư – biệt danh của đội tuyển Anh) ở đấu trường đỉnh cao này chỉ là lọt vào bán kết World Cup 1990. Nỗi đau vắng mặt ở EURO 2008, càng khiến World Cup 2010 trở thành giấc mơ cháy bỏng của những người con xứ sở sương mù.

Những thay đổi

Mong có được chiến thắng, Liên đoàn bóng đá Anh đã… phá két đưa về Fabio Capello, ông thầy người Italy nổi tiếng về chiến thuật và kỷ luật.

Capello được tôn vinh là một trong những huấn luyện viên vĩ đại nhất mọi thời đại. Mọi kế hoạch mà ông vạch ra đều dẫn tới mục tiêu cao nhất.

Ông tạo ra một AC Milan bất bại, 2 lần mang về chức vô địch La Liga cho Real Madrid, đưa Roma đến với vị trí số 1 Italy và một Juventus tuyệt vời. Đây là lần đầu tiên ông dẫn dắt một đội tuyển quốc gia và cũng sẽ là lần cầm quân cuối cùng trước khi giải nghệ.

Ở vòng loại, Capello cùng đội tuyển Anh đã có một chặng đường ấn tượng với chuỗi 9 trận thắng liên tiếp và duy chỉ một thất bại khi họ đã giành vé đến Nam Phi từ sớm, ghi được tổng cộng 34 bàn thắng.

Thế nhưng, liệu từ mơ đến thực, từ Wembley 44 năm trước đến Lục địa Đen, có là một hành trình đơn giản mà Capello chỉ cần 2 năm là hoàn tất?

Có không ít câu hỏi vẫn còn bỏ ngỏ, đặc biệt là khi ông chưa từng ngồi trên chiếc ghế huấn luyện một đội tuyển quốc gia nào trước khi đến với Tam Sư. Một vòng loại suôn sẻ chưa chắc đồng nghĩa với một vòng chung kết rải đầy hoa hồng.

Fabio Capello có làm nên lịch sử?

Giới chuyên môn đang chờ đợi chiến thuật gia lão luyện này thực hiện một cuộc cách mạng mạnh mẽ về chiến thuật ở Nam Phi để Tam Sư trổ ra những móng vuốt lợi hại mới.

Trong giai đoạn vòng loại, Anh đã rất thành công với đội hình 4-4-2. Song, cũng đang có không ít thông tin cho rằng đội tuyển sẽ trình diễn phong cách biến tấu hơn, tấn công hơn với đội hình 3-5-2 ở những trận đấu tới - điều mà Tam Sư còn thiếu ở các kỳ World Cup trước đến nỗi bị mang tiếng là “những chú sư tử mang trái tim chuột nhắt.”

Với sơ đồ mới, tuyển Anh sẽ khai thác được tối đa khả năng đá cánh của các hậu vệ biên, kiểm soát tốt khu trung tuyến bằng số đông, đồng thời tấn công rất đa dạng từ nhiều hướng.

Tuy nhiên, chỉ có chưa đầy 1% số tifosi đồng ý với việc thay đổi “công thức chiến thắng,” cho rằng một cuộc cách tân lớn ngay trước thềm World Cup sẽ đối mặt với khá nhiều rủi ro, khi thời gian chuẩn bị không dài và nguy cơ chấn thương của các cầu thủ sẽ làm sơ đồ này phá sản. Capello đang đau đầu về vấn đề nhân sự.

Chiến thuật tốt đòi hỏi sự sẵn sàng của các tuyển thủ như ý, trong khi đó đội tuyển Anh đang vấp phải một loạt chấn thương khiến việc chốt danh sách trở nên phức tạp và quá trình tập luyện cũng bị ảnh hưởng không ít.

Có quá nhiều câu hỏi được đặt ra như “Ai sẽ bắt chính trong khung thành?”; “Sức khỏe của Ferdinand ra sao?”; “Chấn thương của Terry thế nào?”; “Có sự thay thế nào đảm bảo cho hai cánh của Cole và Johnson?”…

Hàng tiền vệ sẽ không có Gareth Barry, khiến chiến thuật trọng tâm vẫn phải dồn vào những cái tên quen thuộc là Steven Gerrard và Phranh Frank Lampard và sức mạnh tấn công phụ thuộc nhiều vào Wayne Rooney, người đang rất “nhạy cảm” với chấn thương.

Hơn nữa, hầu như các cầu thủ Tam Sư đều đang thi đấu tại một giải duy nhất là Ngoại hạng Anh, theo đó nhiều khả năng sẽ gặp khó khăn trước những trường phái bóng đá khác.

Sức ép về tinh thần đòi giải tỏa cơn khát chiến thắng trong suốt 44 năm qua và là cơ hội cuối cùng để "Thế hệ Vàng" của những Terry, Ferdinand, Lampard… tỏa hào quang trên đấu trường World Cup.

Toàn dân xứ sương mù đang nức lòng với một lời “tiên tri” từ tập đoàn tài chính JP Morgan rằng trong trận chung kết ngày 11/7, Anh sẽ hạ gục Tây Ban Nha.

Các nhà phân tích của JP Morgan đã áp dụng phương pháp định lượng vào bóng đá để lập ra được một phép tính dự đoán kết quả của World Cup.

Thay cho những số liệu đo lường cơ hội đầu tư, những bảng cân đối tài chính và lợi nhuận là xếp hạng thứ bậc của FIFA, thành tích trong quá khứ lẫn tỷ lệ mới nhất của các nhà cái.

Theo họ, dù Brazil được coi là đội mạnh nhất, nhưng cơ hội cho Anh lại rất cao nhờ lịch thi đấu thuận lợi. Lá thăm may rủi đã mang tới cho đội tuyển Anh một kết quả không thể tốt hơn.

Tại vòng đấu bảng sắp tới, đối thủ của Tam Sư sẽ là Mỹ, Slovenia và Algeria. Với đẳng cấp cao hơn hẳn, cơ hội đứng đầu bảng C của Anh là một điều dễ hiểu./.
 
Danh sách sơ bộ đội tuyển Anh tham dự World Cup 2010

Thủ môn:
Joe Hart, David James, Robert Green

Hậu vệ: Leighton Baines, Jamie Carragher, Ashley Cole, Michael Dawson, Rio Ferdinand, Glen Johnson, Ledley King, John Terry, Matthew Upson, Stephen Warnock.


Tiền vệ:
Gareth Barry, Michael Carrick, Joe Cole, Steven Gerrard, Tom Huddlestone, Adam Johnson, Frank Lampard, Aaron Lennon, James Milner, Scott Parker, Theo Walcott, Shaun Wright-Phillips.

Tiền đạo:
Darren Bent, Peter Crouch, Jermain Defoee, Emile Heskey, Wayne Rooney.

Huấn luyện viên:
Fabio Capello.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục