"Crazy Rich Asians" tiếp tục tạo kỳ tích trong tuần thứ 2 ra rạp

Sau tuần khởi chiếu thành công rực rỡ, "Crazy Rich Asians" tiếp tục vượt mong đợi khi tạo thêm kỳ tích trong tuần thứ 2 ra rạp tại thị trường phim Bắc Mỹ, khi "bỏ túi" 25 triệu USD.
"Crazy Rich Asians" tiếp tục tạo kỳ tích trong tuần thứ 2 ra rạp ảnh 1Một cảnh trong phim Crazy Rich Asians. (Nguồn: usatoday)

Sau tuần khởi chiếu thành công rực rỡ, "Crazy Rich Asians" tiếp tục vượt mong đợi khi tạo thêm kỳ tích cho bộ phim tình cảm hài vốn không được đặt nhiều kỳ vọng.

""Bỏ túi" 25 triệu USD trong tuần thứ 2 ra rạp tại Bắc Mỹ, "Crazy Rich Asians" lại gây choáng váng khi con số này chỉ giảm 6% so với doanh thu của tuần công chiếu, một kỳ tích chưa từng có đối với một tựa phim không thuộc hàng "sao."

Thông thường, chênh lệch doanh số phòng vé giữa tuần đầu và tuần 2 của các phim vào khoảng 50%. Tính đến nay, bộ phim có dàn diễn viên toàn bộ là người châu Á đầu tiên của Hollywood trong 25 năm qua đã thu về tổng cộng 76,8 triệu USD tại thị trường Bắc Mỹ.

["Crazy Rich Asians" đại thắng, đánh bật cả "The Meg" và "Mile 22"]

"Crazy Rich Asians" dựa theo tiểu thuyết cùng tên của tác giả Kevin Kwan. Bộ phim theo chân cô gái người Mỹ gốc Á Rachel Chu cùng bạn trai Nick Young về quê nhà Singapore để dự đám cưới người bạn thân.

Hành trình tưởng như bình thường trở thành một bất ngờ khi Rachel phát hiện ra bạn trai là con của một trong những gia đình giàu có nhất châu Á.

Rachel sau đó phải đối mặt với áp lực từ gia đình giàu có và đầy quyền thế của Nick muốn ngăn cản tình cảm của hai người. Đan xen vào đó là câu chuyện của nhiều nhân vật thuộc giới thượng lưu tại Singapore. Dưới ngoài cuộc sống hào nhoáng và xa hoa, mỗi người đều có những nỗi khổ riêng.

Trong khi đó, không có nhiều biến động so với tuần trước, xếp thứ 2 về doanh thu vẫn là cuộc đối đầu với cá mập khổng lồ "The Meg" với 13 triệu USD.

"The Meg" lấy bối cảnh Học viện Nghiên cứu Mana One ngoài khơi Thái Bình Dương, nơi đội ngũ nhà khoa học đang cố gắng tiếp cận phần đáy vực Mariana - được coi là điểm sâu nhất của vỏ Trái Đất.

Khi con tàu ngầm chở 3 nhà thám hiểm Lori, The Wall và Tosi bị tấn công - mà thủ phạm là loài cá mập khổng lồ megalodon tưởng đã tuyệt chủng 2 triệu năm về trước, Mana One buộc phải cầu viện tay thợ lặn chuyên nghiệp Jonas Taylor để giải cứu nhóm người bị mắc kẹt.

Từ đây mở ra cuộc chiến không cân sức giữa người và cá mập khổng lồ mệnh danh "hóa thạch sống."

Chốt lại tốp 3 phim ăn khách Bắc Mỹ tuần qua là một cái tên mới: "The Happytime Murders" của nữ danh hài Melissa McCarthy.

Thu về vỏn vẹn 10,1 triệu USD, bộ phim có kinh phí 40 triệu USD này được đánh giá là khá mờ nhạt trong sự nghiệp của nữ diễn viên. Phản hồi của người xem cũng không tích cực khi phim chỉ giành được đánh giá 22% trên trang điện ảnh Rotten Tomatoes.

"The Happytime Murders" là bộ phim giả tưởng xoay quanh thế giới người rối. Nhân vật chính là thám tử người rối tài ba Phil Phillips đã quyết định tái ngộ cộng sự cũ là Connie Edwards để tìm kiếm thủ phạm của một vụ giết người rối hàng loạt.


Sau đây là danh sách 10 bộ phim ăn khách nhất Bắc Mỹ trong tuần qua:

1. "Crazy Rich Asians" - 25 triệu USD
2. "The Meg" - 13 triệu USD
3. "The Happytime Murders" - 10,1 triệu USD
4. "Mission: Impossible -- Fallout" - 8 triệu USD
5. "Christopher Robin" - 6,3 triệu USD
6. "Mile 22" - 6 triệu USD
7. "Alpha" - 5,6 triệu USD
8. "BlacKkKlansman" - 5,3 triệu USD
9. "A.X.L." - 2,9 triệu USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục