Mùa giải thưởng điện ảnh Hollywood 2026 đã bất ngờ bước vào khúc quanh kịch tính khi bộ phim “Sinners” giành giải cao nhất tại lễ trao giải thưởng của Hiệp hội Diễn viên Mỹ (Actor Awards - tên gọi mới của Screen Actors Guild Awards) diễn ra sáng 2/3 tại Los Angeles (Mỹ), theo giờ Việt Nam.
Chiến thắng này không chỉ giúp tác phẩm của đạo diễn Ryan Coogler chấm dứt chuỗi thống trị gần như tuyệt đối của “One Battle After Another” trong suốt mùa giải năm nay, ở thời điểm chỉ còn đúng 2 tuần nữa lễ trao giải Oscar 2026 sẽ được tổ chức tại Nhà hát Dolby, mà còn khiến cuộc đua này trở nên khó đoán hơn bao giờ hết.
Hạng mục quan trọng nhất của Actor Award - “Dàn diễn viên xuất sắc nhất trong phim điện ảnh” - đã xướng tên “Sinners,” tác phẩm pha trộn giữa yếu tố kinh dị, nhạc blues và lịch sử phân biệt chủng tộc tại miền Nam nước Mỹ đầu thế kỷ XX.
Đây là giải thưởng tập thể cao nhất mà đoàn làm phim “Sinners” giành được tại một lễ trao giải tiền Oscar, sau khi đối thủ lớn nhất của họ là “One Battle After Another” gần như “càn quét” hàng loạt giải thưởng quan trọng như: giải của Hiệp hội Nhà sản xuất Điện ảnh Mỹ (PGA); giải Điện ảnh Viện Hàn lâm Anh; giải Quả cầu Vàng và mới nhất là Giải thưởng của Hiệp hội Đạo diễn Mỹ (PGA).
Phát biểu trên sân khấu, diễn viên kỳ cựu Delroy Lindo - người vào vai nhạc sỹ blues Delta Slim - xúc động chia sẻ: “Chúng tôi đã đặt cả trái tim, tâm hồn và tinh thần vào dự án này. Được đồng hành trong hành trình do Ryan Coogler dẫn dắt là một đặc ân.”
Với chiến thắng của “Sinners,” đạo diễn Ryan Coogler trở thành nhà làm phim đầu tiên hai lần giành giải cao nhất của Hiệp hội Diễn viên Mỹ, sau thành công trước đó với “Black Panther.”
“Sinners” kể câu chuyện siêu nhiên về ma cà rồng trong bối cảnh xã hội Mỹ thời kỳ Jim Crow (khoảng 1877-1965) - nơi nỗi ám ảnh phân biệt chủng tộc và bạo lực hòa trộn với yếu tố kinh dị. Bộ phim nhận tới 16 đề cử Oscar năm nay - con số cao nhất trong mùa giải - cho thấy tham vọng nghệ thuật và sức ảnh hưởng rộng lớn của tác phẩm.
Trước thềm lễ trao giải Actor Awards, “One Battle After Another” được xem là ứng cử viên số 1 cho Oscar, với câu chuyện về một nhà cách mạng sa ngã vì nghiện ngập, buộc trở lại cuộc chiến khi con gái mất tích. Tuy nhiên, chiến thắng của “Sinners” đã đảo chiều cục diện, khiến giới chuyên môn phải điều chỉnh dự đoán vào phút chót.
Theo nhà phân tích Scott Feinberg của The Hollywood Reporter, giải Actor Awards từ lâu được xem là “phong vũ biểu” quan trọng cho Oscar bởi các diễn viên chiếm tỷ lệ lớn nhất trong Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật điện ảnh Mỹ (AMPAS). Mặc dù vậy, lịch sử cho thấy kết quả của Hiệp hội Diễn viên Mỹ không phải lúc nào cũng trùng khớp với lựa chọn cuối cùng của Oscar.
Ở hạng mục “Nam diễn viên chính xuất sắc nhất” của Actor Awards, Michael B. Jordan đã tạo nên cú sốc khi vượt qua ứng cử viên được đánh giá cao Timothée Chalamet để giành chiến thắng.
Trong vai diễn phức tạp và nhiều tầng cảm xúc của “Sinners,” Jordan được đánh giá đã đạt đến độ chín muồi trong diễn xuất. Cầm tượng vàng trên tay, anh xúc động nói: “Chỉ cần được ở trong căn phòng này với những người đã chứng kiến tôi trưởng thành trước ống kính đã là một vinh dự.”
Trong vai diễn phức tạp và nhiều tầng cảm xúc của “Sinners,” Jordan được đánh giá đã đạt đến độ chín muồi trong diễn xuất. Cầm tượng vàng trên tay, anh xúc động nói: “Chỉ cần được ở trong căn phòng này với những người đã chứng kiến tôi trưởng thành trước ống kính đã là một vinh dự.”
Giới quan sát nhận định chiến thắng này có thể ảnh hưởng trực tiếp tới lá phiếu Oscar, bởi thời hạn bầu chọn vẫn chưa khép lại.
Ở hạng mục “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất,” Jessie Buckley tiếp tục khẳng định vị thế khi chiến thắng với vai người vợ đau khổ của đại văn hào William Shakespeare trong bộ phim “Hamnet." Buckley gần như thống trị toàn bộ mùa giải và hiện được xem là ứng viên sáng giá nhất cho Oscar.
Các giải thưởng phụ tại Actor Awards 2026 cũng khiến cuộc đua Oscar trở nên phức tạp.
Amy Madigan gây bất ngờ khi giành giải “Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất” với vai phản diện trong phim kinh dị “Weapons,” sau khi giành chiến thắng tại Giải thưởng của các nhà phê bình điện ảnh (Critics Choice).
Trong khi đó, Sean Penn thắng giải “Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất” với vai đại tá Lockjaw trong “One Battle After Another,” tiếp nối chiến thắng tại BAFTA.
Các giải thưởng tiền Oscar trước đó đã vinh danh những gương mặt ưu tú khác như Quả cầu Vàng xướng tên Teyana Taylor (phim “One Battle After Another”); BAFTA chọn Wunmi Mosaku (phim “Sinners”), Critics Choice gọi tên Jacob Elordi (phim “Frankenstein”), còn Quả cầu Vàng trao giải cho Stellan Skarsgard (phim “Sentimental Value”).
Seth Rogen, đồng sáng tạo của loạt phim "The Studio," đã giành giải “Nam diễn viên chính xuất sắc nhất thể loại phim hài” nhờ vai diễn một ông chủ hãng phim kém may mắn. Bạn diễn của anh - bà Catherine O'Hara, người đã qua đời hồi đầu năm nay ở tuổi 71, được vinh danh là “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thể loại phim hài.”
Một trong những điểm nhấn giàu cảm xúc nhất của đêm trao giải là khi huyền thoại Harrison Ford nhận giải “Thành tựu trọn đời.” Ở tuổi 83, ngôi sao từng ghi dấu với vai Han Solo trong “Star Wars” và loạt phim “Indiana Jones” nhiều lần nghẹn ngào trong bài phát biểu, khẳng định niềm đam mê diễn xuất vẫn chưa bao giờ tắt./.