Đề thi môn Toán ở Đắk Lắk bị mờ: Sẽ rà soát, xử lý đảm bảo quyền lợi thí sinh

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng khẳng định sẽ xử lý theo hướng đảm bảo quyền lợi của thí sinh đối với sự cố đề Toán bị lỗi in ấn ở Đắk Lắk.

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng khẳng định sẽ xử lý sự cố đề thi môn Toán bị in lỗi theo hướng đảm bảo quyền lợi của thí sinh. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng khẳng định sẽ xử lý sự cố đề thi môn Toán bị in lỗi theo hướng đảm bảo quyền lợi của thí sinh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

“Việc một mã đề thi môn Toán ở tỉnh Đắk Lắk bị mờ, Ban chỉ đạo thi quốc gia đã nắm được thông tin và giao ban chỉ đạo thi Đắk Lắk rà soát, nắm bắt tình hình và xử lý theo hướng đảm bảo quyền lợi của thí sinh.”

Đây là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng, Trưởng ban chỉ đạo cấp quốc gia của kỳ thi tại buổi họp báo chiều nay, 28/6, sau khi kết thúc môn thi cuối cùng của kỳ thi này.

Trước đó, sau buổi thi môn Toán chiều ngày 27/6, một số thí sinh tại Đắk Lắk phản ánh tình trạng đề thi bị lỗi văn phong tiếng Việt và lỗi về mặt ký hiệu toán học do lỗi trong quá trình in ấn.

Chiều nay, sau khi kết thúc môn thi cuối cùng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk Phạm Đăng Khoa đã thừa nhận có sự cố này. Cũng theo ông Khoa, ban chỉ đạo thi tỉnh Đắk Lắk đã báo cáo với Ban chỉ đạo thi cấp quốc gia để có hướng xử lý với thí sinh có đề thi bị lỗi.

Trước đó, năm 2023, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng đã phải xử lý sự cố tương tự khi đề thi môn Toán trong kỳ thi vào lớp 10 bị in mờ khiến thí sinh hiểu nhầm đề và làm sang đáp án khác. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã phải công nhận cả hai đáp án để đảm bảo quyền lợi của thí sinh.

Từ sự cố này, trước khi diễn ra Kỳ thi Tốt nghiệp trung học phổ thông, Hà Nội đã kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cho phép đưa thêm đề thi chính xuống các điểm thi để kịp thời đối sánh, xử lý nếu có hiện tượng đề thi bị mờ trong quá trình in ấn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.