Diễn viên Việt Anh dốc nỗi niềm hậu ly hôn vào vai diễn trong phim mới

Việt Anh sẽ xuất hiện với một diện mạo hoàn toàn mới trong bộ phim truyền hình lên sóng ngày 28/4. Đây là vai diễn 'đời' nhất của anh từ trước đến nay.
Diễn viên Việt Anh xúc động khi nhắc đến con gái đầu lòng và nỗi đau hậu ly hôn. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Diễn viên Việt Anh xúc động khi nhắc đến con gái đầu lòng và nỗi đau hậu ly hôn. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Sự nghiệp của nam diễn viên Việt Anh gần đây khá “xuôi chèo mát mái” với tần suất xuất hiện dày đặc trên sóng truyền hình. Ngoài diễn xuất, công việc kinh doanh của anh cũng suôn sẻ. Vậy mà phía sau vẻ ngoài hào hoa, thành đạt ấy là nỗi đau, là sự day dứt khôn nguôi của một người cha khi không thể cho con mình một tổ ấm trọn vẹn.

Trong câu chuyện với phóng viên VietnamPlus về vai diễn trong phim mới, anh nhiều lần nghẹn ngào, kìm nén những giọt nước mắt vì số phận nhân vật có quá nhiều điểm tương đồng với anh ngoài đời.

Nỗi niềm hậu ly hôn

- Lâu nay, khán giả vốn quen với hình ảnh hào nhoáng của anh trên màn ảnh. Vai diễn trong phim truyền hình “Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ” sắp phát sóng dường như khác biệt hoàn toàn?

Diễn viên Việt Anh: Nhân vật của tôi là Việt, một người đàn ông trung niên đã một lần hôn nhân tan vỡ. Việt có một con gái riêng là Mai Anh (Quỳnh Trang) và tái hôn với Cẩm Giang (Lã Thanh Huyền). Đây là vai diễn tôi tâm đắc và yêu thích nhất từ trước tới giờ.

Diễn viên Việt Anh dốc nỗi niềm hậu ly hôn vào vai diễn trong phim mới ảnh 1Việt Anh và Lã Thanh Huyền trong phim. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Sau các vai diễn “ăn chơi” hoặc “giang hồ,” tôi luôn muốn “lột xác” với một nhân vật nội tâm hơn. Đó là mẫu đàn ông “gà trống nuôi con,” một ông bố vô cùng yêu con nhưng hôn nhân lại không được trọn vẹn. Tôi đã từng chia sẻ mong ước này với đạo diễn Vũ Trường Khoa khi làm việc với anh ở phim “Hướng dương ngược nắng.” Không ngờ tôi và đạo diễn Vũ Trường Khoa lại có cơ duyên gặp lại sớm như vậy.

Một hôm, anh Khoa gọi điện cho tôi và nói rằng: “Ước mơ của cậu thành sự thật rồi đấy, bây giờ cậu có sẵn lòng tham gia không?” Lúc đầu tôi nghĩ anh Khoa đùa nhưng sau đó anh ấy gửi kịch bản cho tôi.

Ngay khi đọc những trang đầu tiên, tôi đã cảm nhận được rằng đây chính là nhân vật của mình. Tôi rất yêu vai diễn này dù nó làm khổ tôi cả nửa năm vừa rồi và có lẽ đây là vai diễn khổ nhất từ trước đến giờ.

- Được đóng vai này là ước mơ của anh, vậy sao tôi thấy nhiều người nói anh rất... khổ?

Diễn viên Việt Anh: Trong phim, lúc đầu tôi phải đeo bộ râu giả cho phù hợp với tuổi của nhân vật nhưng tôi bị dị ứng với keo gắn râu nên rất ngứa và khó chịu. Sau 2 tháng thì vùng miệng của tôi sưng lên đến mức đạo diễn và biên kịch phải sửa kịch bản, đưa ra một cái cớ để tôi không phải đeo râu giả nữa (cười).

Cái khổ tiếp theo là tôi quá xúc động ngay từ khi đọc kịch bản. Thường thì diễn viên phải cố gắng nhập tâm để diễn cảnh khóc còn tôi thì phải làm sao kìm chế để không khóc quá nhiều. Bởi lẽ, nhân vật này khiến tôi nhớ đến Dâu Tây (con gái với vợ đầu). Đã nhiều năm tôi không được gặp con.

[“Sống chung với mẹ chồng”: Tại anh, tại ả, tại… cả đôi bên]

Con gái của tôi trong phim và ngoài đời chỉ chênh nhau vài tuổi. Tôi vẫn luôn tìm kiếm cơ hội được đến gần hơn với con, bù đắp tình cảm với con sau nhiều năm xa cách. Thời điểm theo mẹ ra nước ngoài, Dâu Tây mới chỉ 6-7 tuổi. Tôi nhiều lần tưởng tượng dáng vẻ, tính cách, suy nghĩ của con hiện tại. Hy vọng sau này đủ lớn, con sẽ hiểu được tấm lòng của bố, để tình cha con được nối lại.

Tôi cũng mong con có thể vô tình xem được bộ phim này, để hiểu là bố yêu con nhiều như thế nào.

Diễn viên Việt Anh dốc nỗi niềm hậu ly hôn vào vai diễn trong phim mới ảnh 2Việt Anh nhiều lần cố kìm nước mắt khi nhắc đến nỗi đau hậu ly hôn. (Ảnh: PV/Vietnam+)

- Anh tiết chế cảm xúc của mình khi thể hiện vai diễn này thế nào?

Diễn viên Việt Anh: Tôi phải cảm ơn đạo diễn và nhóm biên kịch. Khi tôi đồng cảm với nhân vật và muốn đưa thêm một số chi tiết, lời thoại vào phim, họ rất cởi mở và chấp thuận. Điều đó khiến tôi thực sự nhập vai và hy vọng rằng những gì tôi thể hiện sẽ chạm đến trái tim khán giả.

Đạo diễn Vũ Trường Khoa khuyến khích tôi bộc lộ hết cảm xúc của mình. Anh là người luôn đề cao cảm xúc chân thật. Đó là lý do vì sao các bộ phim đề tài gia đình của anh như “Sống chung với mẹ chồng,” “Cả một đời ân oán,” “Hướng dương ngược nắng”… đều rất thành công.

- Phân cảnh nào khiến anh xúc động nhất trong bộ phim này?

Diễn viên Việt Anh: Đoạn Việt vừa chơi đàn vừa hát “Ba kể con nghe” để xin lỗi con gái là do tôi gợi ý đưa thêm vào. Lời xin lỗi của bố với con gái không bao giờ đơn giản và dễ nói ra. Bởi vậy, khi có thể hát để bày tỏ lòng mình, tôi thấy mình có cảm xúc đầy đặn nhất.

Học cách trân trọng hạnh phúc

- Ngoài cảm xúc cá nhân, anh đánh giá bộ phim này sẽ có tác động như thế nào trong xã hội?

Diễn viên Việt Anh: Chúng ta đã có nhiều phim về đề tài gia đình nhưng vấn đề hậu ly hôn, tái hôn, xung đột gia đình, đặc biệt là mâu thuẫn giữa cha mẹ và con cái tuổi mới lớn thì chưa có nhiều đơn vị khai thác. Thực tế ngày càng có nhiều vụ ly hôn. Những con số về tỷ lệ ly hôn tại Việt Nam cũng đáng báo động. Do đó, tôi tin rằng dự án này sẽ có tác động tích cực, sẽ khiến mọi người trân trọng gia đình mình hơn.

Những người đang trong hôn nhân sẽ tự chiêm nghiệm lại, kìm chế cái tôi của mình để gìn giữ hạnh phúc gia đình. Còn các bạn trẻ thì có thể lường trước những vấn đề sẽ gặp phải trong cuộc sống. Khi có sự chuẩn bị thì họ có thể tránh được “lật thuyền” khi hôn nhân gặp sóng gió.

Ngoài ra, chúng ta hãy suy ngẫm xem tại sao càng ngày mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái càng có khoảng cách lớn như vậy? Khi bố mẹ thấu hiểu, đồng cảm với con, là người bạn của con, chúng ta sẽ tránh được câu chuyện con cái phản ứng tiêu cực dẫn đến hậu quả đau lòng.

Diễn viên Việt Anh dốc nỗi niềm hậu ly hôn vào vai diễn trong phim mới ảnh 3Các diễn viên Vân Dung, Lã Thanh Huyền, Việt Anh và Quỳnh Nga tại bối cảnh quay phim. (Ảnh: VTV)

- Anh có thông điệp gì gửi gắm đến những người cùng cảnh ngộ với mình?

Diễn viên Việt Anh: Khi ly hôn, tôi chưa đầy 30 tuổi, chưa ý thức được hết vai trò và trách nhiệm của người cha. Bản thân tôi cũng đã rút kinh nghiệm từ lần đổ vỡ đó. Khi cuộc hôn nhân thứ hai kết thúc, tôi và mẹ bé Đậu Đậu luôn cố gắng làm bạn với nhau để bù đắp cho con về mặt tinh thần. Tôi tin rằng với Đậu Đậu, tôi đã làm tốt hơn với Dâu Tây rất nhiều. Con vẫn luôn có cả bố và mẹ khi cần, chỉ có điều là bố mẹ không ở chung nhà thôi.

Với các bạn tuổi teen, tôi nghĩ chỉ có cách đặt mình vào thế giới của con để hiểu và tôn trọng con thì mối quan hệ giữa bố mẹ và con cái mới có thể tốt đẹp.

Tôi tâm đắc với câu nói “Sinh con rồi mới sinh cha” bởi lẽ khi có con thì một người đàn ông mới thực sự biết thế nào là làm cha, luôn phải học hỏi để trở thành một người cha hoàn thiện hơn trong mắt con mình./.

Bộ phim truyền hình "Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ" về đề tài tình yêu và gia đình do Trung tâm sản xuất phim truyền hình Việt Nam (VFC) thực hiện dự kiến sẽ lên sóng trên kênh VTV3, Đài Truyền hình Việt Nam vào ngày 28/4.

Phim có sự tham gia của các diễn viên Việt Anh, Chí Nhân, Lã Thanh Huyền, Quỳnh Nga, nghệ sỹ ưu tú Quang Thắng, nghệ sỹ Vân Dung...

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục