Gặp mặt tại Đức nhân Ngày Thương binh-Liệt sỹ

Hội cựu chiến binh Việt Nam tại Berlin-Brandenburg đã tổ chức gặp mặt nhân Ngày Thương binh Liệt sĩ và quyên góp ủng hộ ngư dân.

Tối 31/7, tại Trung tâm thương mại Đồng Xuân ở Berlin, Hội cựu chiến binh Quânđội Nhân dân Việt Nam tại Berlin-Brandenburg đã tổ chức cuộc gặp mặt truyềnthống kỷ niệm 64 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7) và tổ chức quyên góp Vì máiấm biên cương, biển đảo và ủng hộ ngư dân bám biển.

Phát biểu tại cuộc gặp, Chủ tịch Hội Mai Ngọc Yên đã điểm lại lịch sử NgàyThương binh-Liệt sỹ, trong đó nhấn mạnh tới công lao to lớn của các liệt sỹ,thương binh đã hy sinh xương máu vì sự độc lập, tự do của Tổ quốc.

Ông cũng bàytỏ lòng khâm phục các chiến sỹ đang khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, nguy hiểmđể bảo vệ quê hương; đặc biệt là các chiến sỹ ở quần đảo Trường Sa và các ngưdân đang kiên cường bám biển để bảo vệ biên cương, chủ quyền biển đảo của Tổquốc.

Đại sứ Việt Nam tại Công hòa Liên bang Đức Đỗ Hòa Bình đánh giá cao hoạtđộng của Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại Berlin-Brandenburg, luôn đi đầu trongviệc tổ chức các cuộc gặp gỡ kỷ niệm Ngày Thương binh-Liệt sỹ để bày tỏ lòng triân các thương binh, liệt sỹ.

Ông cho rằng, vốn cũng là những người lính tham gia bảo vệ đất nước, các cựuchiến binh hiểu hơn ai hết những nỗi đau, mất mát của các gia đình có thân nhânlà liệt sỹ, cũng như các thương binh đã bỏ một phần cơ thể mình vì Tổ quốc. Ôngbày tỏ mong muốn Hội sẽ tiếp tục có nhiều hoạt động tương tự và chân thành chúcsức khỏe các thương binh và gia đình các liệt sỹ.

Nhân dịp này, Hội cũng trao tặng Kỷ niệm chương để bày tỏ lòng biết ơn cácthương binh và gia đình các liệt sỹ.

Cả hội trường đã lặng đi vì xúc động, nhiều người không cầm được nước mắt khinghe chị Nguyễn Thị Hồng Liên, con một liệt sỹ trong cuộc kháng chiến chống Mỹphát biểu cảm tưởng, kể về gia đình mình và đọc một bài thơ bày tỏ nỗi nhớ khắckhoải người cha mà chị chưa bao giờ gặp mặt. Khi chị mới được mấy ngày tuổi,người cha thân yêu đã lên đường ra chiến trường và không bao giờ trở lại.

Hưởng ứng lời kêu gọi quyên góp của Hội Vì mái ấm biên cương, biển đảo, ủnghộ ngư dân bám biển, bà con ngư dân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin, những ngườiđang bảo vệ Trường Sa, vì sự trường tồn của Tổ quốc Việt Nam, đại diện nhiều hộiđoàn, cá nhân đã lên quyên góp và phát biểu cảm tưởng của mình về quyết tâm bảovệ chủ quyền Tổ quốc.

Theo Ban tổ chức cho biết tới cuối buổi míttinh, giao lưu, Hội đã quyên gópđược trên 4.400 euro và sẽ sớm chuyển về nước để giúp đỡ các chiến sỹ Trường Savà ngư dân bám biển.

Trong chương trình giao lưu đồng đội, bên cạnh liên hoan ẩm thực là mộtchương trình văn nghệ phong phú "Những bài ca người lính" do các ca sỹ,nghệ sỹ có tiếng trong cộng đồng người Việt ở Đức trình diễn, trong đó có nhiềungười cũng từng khoác áo lính. Cuộc giao lưu đã diễn ra sôi nổi, thắm đậm nghĩatình đồng đội./.

Văn Long-Thanh Hải/Berlin (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục