Hình ảnh chân thực nhất từ tâm dịch corona ở thành phố Vũ Hán

Tại thành phố Vũ Hán, tâm dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (2019-nCoV), cuộc sống diễn ra bình lặng với nhiều khu vực bị phong tỏa, người dân ra đường đều trang bị khẩu trang.
Một tòa nhà ở Vũ Hán bật đèn chiếu dòng chữ "Vũ Hán cố lên", khẩu hiệu phổ biến trong cuộc chiến chống virus corona (Ảnh: Chinadaily)
Những người đi giao đồ ăn vẫn tiếp tục tiếp nhận đơn hàng (Ảnh: Chinadaily)
Nhân viên giao gas cho một nhà hàng ở Vũ Hán, phía sau là hình ảnh xe cứu thương (Ảnh: Chinadaily)
Hoàng Hạc Lâu, một trong tứ đại danh tháp nổi tiếng toàn Trung Quốc, đã đi vào bài thơ nổi tiếng của Thôi Hiệu (Ảnh: Chinadaily)
Một người mua khẩu trang N95 (Ảnh: Chinadaily)
Các công trình tôn giáo đều vắng lặng (Ảnh: Chinadaily)
Tài xế taxi cũng ăn mặc như các nhân viên y tế (Ảnh: Chinadaily)
Đoạn đường hầm đi qua sông Dương Tử tạm thời được phong tỏa (Ảnh: Chinadaily)
Người dân tự trang bị những trang phục phòng dịch tự chế (Ảnh: Chinadaily)
Lối vào các khu dân cư đều treo rất nhiều thông báo, khẩu hiệu phòng dịch (Ảnh: Chinadaily)
Đường phố Vũ Hán những ngày này nhìn từ trên cao (Ảnh: Chinadaily)
Phong cảnh vắng lặng trên đường phố Vũ Hán (Ảnh: Chinadaily)
Người dân đi mua mì tại một tiệm bán đồ ăn sáng (Ảnh: Chinadaily)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục